Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2016] Một tòa án cấp cao hơn ở thành phố Mậu Danh đã quyết định giữ nguyên phán quyết kết tội bốn người dân địa phương mà không tổ chức các phiên điều trần.

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, ông Kha Trịnh Cơ, bà Tạ Diệc Lan, ông Mạch Trì Trung, và bà Lý Tố Minh đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại.

Họ bị xét xử vào ngày 13 tháng 9 năm 2016 và bị thẩm phán Lý Chí Cường tại tòa án quận Mậu Nam kết án tù vào ngày 29 tháng 9. Ông Mạch bị kết án bảy năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ; ông Kha bị kết án sáu năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ; bà Tạ bị kết án năm năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ; và bà Lý bị kết án ba năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ông Kha thuê ông Trương Tán Ninh và bà Tạ thuê ông Dư Văn Sinh để giúp kháng cáo. Hai luật sư đã gửi yêu cầu mở phiên điều trần lên Tòa trung thẩm thành phố Mậu Danh vào đầu tháng 11. Nhưng họ nhận được một cuộc gọi và thông báo bằng văn bản của thẩm phán La Văn vào ngày 11 tháng 11.

Thẩm phán La nói rằng tòa án cấp cao hơn không có ý định mở bất kỳ phiên điều trần nào và chỉ dẫn cho các luật sư nộp lời biện hộ bằng văn bản.

Ông Trương và ông Dư đã đệ trình một yêu cầu, [yêu cầu] tất cả các thẩm phán tham gia vụ án phải cáo tỵ, bởi vì theo luật pháp tòa án cao hơn nên tôn trọng mong muốn được mở các phiên điều trần của các bị cáo. Các luật sư cho rằng các thẩm phán đã đánh mất tính công bằng của họ trong việc xử lý với các trường hợp Pháp Luân Công.

Ông Trương cũng gọi điện cho thẩm phán La để phản đối quyết định vô lý, nhưng ông ta vẫn kiên quyết không mở phiên điều trần nào.

Ngày 1 tháng 12, Lý Chí Cường, thẩm phán tòa án sơ thẩm, người đã đưa ra các bản án tù cho bốn học viên, đã đến Trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh để chuyển quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của tòa án cấp cao hơn. Ông từ chối cung cấp một bản sao quyết định cho gia đình hoặc luật sư của các học viên.

Ngày 6 tháng 12, gia đình ông Kha nhận được một cuộc điện thoại từ trại giam, yêu cầu họ đến thăm ông. Nhưng vài giờ sau, các lính canh gọi điện lại, nói không cần đến nữa.

Hôm sau, nhà tù Tứ Hội gọi điện cho gia đình, thông báo rằng ông Kha đã được nhận vào nhà tù. Gia đình được yêu cầu chờ thông báo của nhà tù trước khi họ có thể đến thăm ông.

Các bài viết liên quan:

Bốn cư dân ở tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì đức tin của mình

Thành phố Mậu Danh: Nhà của bốn học viên Pháp Luân Công bị lục soát, 10 học viên bị bắt giữ

Người thân và những người ủng hộ không được tham dự phiên điều trần của tòa án


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/15/160335.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338837.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share