Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-12-2016] Trường hợp của bà Phùng Tố Lan gần đây đã được trình lên Viện kiểm sát quận Phụ Ninh thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà Phùng, 66 tuổi, bị bắt giữ ngày 14 tháng 7 năm 2016, khi bà đi đến một đồn cảnh sát để lên tiếng yêu cầu trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công.

Bà Phùng, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã bị giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo kể từ ngày 23 tháng 7. Vụ bắt giữ bà đã được phê duyệt vào ngày 5 tháng 8.

Vụ bắt giữ

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, bà Phùng Tố Lan và ba người phụ nữ khác đã đi cùng với cô con gái của bà Thường Mỹ Kiệt, để yêu cầu trả tự do cho bà Thường. Bà Thường bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2016 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản.

Đầu tiên, họ đến trại tạm giam. Trại tạm giam đã từ chối tiếp họ và không cho phép họ gặp bà Thường.

Khi họ đến Đồn cảnh sát Lưu Thủ Doanh, cảnh sát đã bắt giữ họ và đưa họ đến trại tạm giam Phụ Ninh vào đêm hôm đó.

Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Phụ Ninh và Đồn cảnh sát quận Lưu Thủ Doanh đã đến nhà bà Phùng vào ngày hôm sau. Họ lục soát và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, các đĩa DVD và những vật dụng cá nhân khác. Họ buộc tội bà đã “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật,” lời buộc tội thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để truy tố các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần này.

Bà Phùng bị đưa đến trại tạm giam số 1 thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo vào ngày 23 tháng 7. Bốn người khác được trả tự do vào ngày 24 tháng 7.

Bị bắt giam nhiều lần

Năm 2001, bà Phùng Tố Lan bị cưỡng chế đưa đến trại tạm giam huyện Phụ Ninh. Hai ngày sau, bà bị chuyển đến trại tạm giam của huyện. Bà bị còng tay ra sau lưng sau khi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Sau đó, bà bị còng và cùm vào một chiếc giường trong hai ngày.

Ngày 23 tháng 3 năm 2006, người từ Đội An ninh Nội địa huyện Phụ Ninh đã đột nhập vào nhà bà Phùng. Khi ấy bà Phùng không có nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác.

Ngày 4 tháng 5 năm 2006, bà Phùng bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà được thả ra trong đêm hôm đó. Tuy nhiên, 20 ngày sau, cảnh sát lại bắt giữ bà và đưa bà đến trại tạm giam huyện Phụ Ninh. Bà bị chuyển đến Trung tâm tẩy não huyện Phụ Ninh sau khi bị giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 19 tháng 6 năm 2007, bà bị bắt giữ vì nói chuyện với người khác về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Bà bị giam giữ trong 15 ngày và bị cảnh sát Vương Lập Xuân đánh đập trong khi giam giữ. Bà bị cưỡng chế đưa đến Trung tâm tẩy não huyện Phụ Ninh sau khi bị giam giữ.

Có hai lần vào tháng 6 năm 2008, cảnh sát đã đến nhà bà Phùng và cố gắng đưa bà đến trung tâm tẩy não. Tuy nhiên hai vợ chồng bà đã kháng cự và chạy thoát.

Hai tuần sau, cảnh sát đã đến và đột nhập vào nhà của họ. Không thấy có ai ở nhà, họ đã lấy đi bức ảnh của Sư phụ của Pháp Luân Công trên tường và huỷ bức ảnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/9/338734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/21/160411.html

Đăng ngày 16-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share