Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2016] Một cư dân thành phố Bổn Khê đang tuyệt thực trong 34 ngày đã bị buộc phải ra tòa vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm linh bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Luật sư của ông Tống Nguyệt Cương đã yêu cầu hoãn phiên xét xử nhưng không được chấp nhận.

Trong phiên xét xử ngày 13 tháng 12, cả ông Tống và luật sư của ông đã đề nghị thẩm phán và công tố viên rút khỏi vụ án, vì họ nhận thấy các viên chức tòa án – những người là Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và theo chủ nghĩa vô thần, là không thích hợp để xét xử ông Tống vì đức tin của ông.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử trong 10 phút trước khi quay lại tuyên bố không chấp thuận đề nghị của ông Tống và luật sư của ông. Bà thẩm phán ra lệnh tiếp tục tiến hành phiên xét xử thì đột nhiên ông Tống ngất xỉu.

Luật sư yêu cầu điều trị y tế cho ông Tống ngay lập tức, và hai nhân viên tòa án đã đưa ông đi. Sau đó, luật sư yêu cầu cho ông Tống được tại ngoại để chữa trị, và thẩm phán đã hứa sẽ họp để thảo luận về yêu cầu của luật sư.

Hiện tại không rõ ông Tống vẫn đang trong bệnh viện hay đã bị đưa về Trại tạm giam Bổn Khê.

Lần bắt giữ mới đây

Khoảng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016, khi ông Tống vừa bước ra khỏi cửa thì vợ ông, bà Vương Vĩ, nghe thấy ông hô lên “Ăn cướp!”.

Bà Vương chạy từ trên gác xuống thì thấy một nhóm cảnh sát đang bắt giữ chồng bà. Bà chạy trở lên gác, vào phòng và khóa cửa lại. Cảnh sát liên tục gõ cửa nhưng bà không mở. Bà ở trong phòng cho đến khoảng 11 giờ 30 thì cảnh sát rời đi. Bà phát hiện rằng cảnh sát đã lấy đi 9.000 Nhân dân tệ tiền mặt trong nhà bà.

Hôm sau, người vợ đang mang thai 2 tháng này đã đưa cô con gái mới được 15 tháng cùng mẹ chồng và chị chồng tới đồn cảnh sát. Họ yêu cầu cảnh sát thả ông Tống, nhưng trưởng đồn cảnh sát đã đe dọa sẽ bắt giữ cháu bé và người mẹ già của bà.

Ngày 22 tháng 7, bà Tống chính thức bị bắt. Tòa án quận Khê Hồ ban đầu dự định xét xử vào ngày 22 tháng 11, nhưng sau đó đã đổi sang ngày 29 tháng 11 mà không cho biết lý do. Tuy nhiên, ngày xét xử này sau đó đã bị hủy bỏ.

Ngày 1 tháng 12, thẩm phán yêu cầu ông Tống ra hầu tòa, nhưng ông từ chối khi biết rằng tòa án đã không thông báo cho luật sư của ông theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, ngày 13 tháng 12, vụ xét xử ông Tống được tổ chức nhưng bị hoãn lại sau khi ông ngất xỉu.

Một lần bị cầm tù 8 năm

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tống bị bức hại vì đức tin của mình. Người đàn ông 36 tuổi này lần đầu tiên bị bắt vào tháng 11 năm 2000 và đã bị tra tấn dã man trong khi bị giam cầm tại Trại lao động cưỡng bức Bổn Khê. Ông đã từng bị còng tay sau lưng trong suốt 28 ngày liên tiếp. Có lần ông bị đánh trọng thương khiến mặt bị biến dạng.

Ông Tống bị bắt lần nữa vào năm 2002 và bị kết án 8 năm tù giam. Trong tù, ông đã bị bệnh nặng về phổi do chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/20/339139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/22/160415.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share