Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2016] Một người đàn ông ở quận Xương Bình bị giam giữ trong bảy ngày vì cố gắng tham dự phiên xét xử một người đàn ông địa phương khác. Người đàn ông trong phiên xét xử sau đó đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Vương Hữu Bân, 66 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án bất công giống như ông Tôn Phúc Nghĩa.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, ông Vương đã bị bắt giữ ngay khi đến phòng xét xử. Các cơ quan cảnh sát đã lục soát ông tại Đồn cảnh sát Quang Minh và đã tịch thu ví, thẻ đi xe buýt và thắt lưng. Họ đã hỏi ông về việc ông đã biết ông Tôn như thế nào và làm cách nào mà ông biết được về phiên xét xử.

Cảnh sát đã thừa nhận với ông Vương rằng tham dự phiên toà xét xử công khai không có gì là bất hợp pháp, nhưng họ từ chối trả lời khi ông hỏi tại sao họ vẫn bắt giữ ông.

Sau đó, cảnh sát đã lái xe đưa ông Vương về nhà và lục soát. Họ lấy đi một cuốn Chuyển Pháp Luân, một máy MP3 và một vài cuốn tài liệu về Pháp Luân Công.

Rạng sáng ngày 10 tháng 12, ông Vương bị đưa đến Trại tạm giam Nê Hà sau khi bị ép lấy mẫu máu.

Các lính canh của trại tạm giam đã xúi giục các tù nhân trong buồng giam của ông Vương hành hạ thân thể ông vì ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của họ. Các tù nhân đã bắt ông ngồi xổm trên sàn khi ăn. Để làm nhục ông, họ đã lấy giấy vệ sinh của ông và ông phải chùi bằng tay mỗi khi đi vệ sinh. Họ đã cười nhạo ông sau khi ông bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Mặc dù mỗi tù nhân được yêu cầu phải làm một ca đêm, nhưng ông Vương ngày nào cũng bị giao cho làm ca dài nhất.

Ông Vương đã được trả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh bảy ngày sau khi bị bắt giữ.

Báo cáo liên quan:

151 người dân Bắc Kinh khác ký thỉnh nguyện thúc giục thả một người đàn ông bị giam giữ và kết án oan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/22/160417.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share