Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2016] “Em có thể chết bất cứ lúc nào. Đầu em đau nhức cả đêm qua, và em thường ngất lịm đi vì đau đớn. Mỗi khi nuốt ngực em lại đau thắt lại nên em không thể ăn uống gì được.”

Trên đây là những lời bà Lý Nhị Anh nói với gia đình bà khi họ vào thăm bà hôm 24 tháng 10 vừa qua.

2016-3-25-minghui-qiqihar-lierying-1.jpg

Bà Lý Nhị Anh

Bà Lý Nhị Anh, cư dân của thành phố Thất Đài Hà bị lĩnh án bốn năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Gia đình bà Lý chỉ được phép vào thăm bà đúng bốn lần, kể từ thời điểm Nhà tù nữ Hắc Long Giang cho phép bà được gặp người nhà từ ngày 8 tháng 6 năm 2016. Trong khi đó, nhà tù viện đến nhiều lý do khác nhau gây khó dễ khiến luật sư của bà không thể gặp mặt bà.

Gia đình cùng luật sư của bà chạy đôn chạy đáo khiếu nại việc nhà tù vi phạm thủ tục pháp lý. Yêu cầu thủ phạm bức hại bà phải chịu trách nhiệm và cho phép bà được tại ngoại điều trị y tế của họ liên tục bị từ chối.

Hiện tại bà Lý đang bị giam giữ tại bệnh viện nhà tù, ở đó hàng ngày bà đều bị bức thực.

Tra tấn tàn bạo

Bà Lý bị bắt giữ lần gần đây nhất ngày 4 tháng 11 năm 2015. Tòa án bí mật xét xử bà vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 mà không hề thông báo gì cho gia đình bà. Họ truy tố bà với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến mà chính quyền cộng sản Trung Quốc thường viện đến để kết tội ác học viên Pháp Luân Công.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà Lý từng bị trói bằng dây thừng và treo người lơ lửng trên không trong hai ngày liên tiếp. Tay của bà bị sưng phồng nghiêm trọng.

Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà thường xuyên đánh đập bà khiến ngực và bụng bà bị thương tổn. Cơn đau càng tồi tệ hơn khi nuốt đồ ăn thức uống, bởi vậy bà không ăn uống được gì và thường xuyên bị bức thực.

Gia đình chỉ được vào thăm đúng bốn lần trong hơn bốn tháng

Tính đến thời điểm này, bà Lý và gia đình mới được gặp mặt nhau bốn lần kể từ khi nhà tù cho phép họ vào thăm bà hôm 8 tháng 6.

Ngày 1 tháng 8 năm 2016, khi gia đình vào thăm bà lần đầu tiên, bà Lý cần có người dìu thì mới có thể đi lại được. Bà kể với họ việc bà bị đánh đập ra sao, nhưng khi gia đình bà khiếu nại, thì lính canh nhà tù lại bảo họ rằng bà bị thương khi ẩu đả với các tù nhân khác.

Trong vài tuần kế tiếp, nhà tù cũng từ chối yêu cầu thăm viếng của gia đình bà. Mãi đến ngày 25 tháng 8 gia đình mới được gặp bà. Bà Lý chỉ vào một tù nhân tên Phạm Tú Mai và nói: “Chị ta thường xuyên đánh đập em.” Phạm đáp lời: “Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi buộc phải đánh đập chị, bằng không các lính canh sẽ trừng phạt tôi.”

Gia đình bà Lý tiếp tục khiếu nại nhà tù đề nghị những thủ phạm bức hại bà trong nhà tù phải chịu trách nhiệm, nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, khi họ được phép gặp bà lần ba hôm 26 tháng 9, các lính canh mở nhạc thật to nhằm át tiếng nói chuyện của họ. Mặc dù gia đình bà không nghe rõ bà Lý muốn nói gì, nhưng họ vẫn nhận thấy rõ tình trạng nguy kịch của bà.

Khi gia đình bà gặp bà lần gần đây nhất hôm 24 tháng 9, lính canh Qua Tuyết Hồng đã thừa nhận rằng bà Lý bị chẩn đoán mắc chứng huyết áp cao và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, Qua chối bỏ việc tình trạng sức khỏe của bà như vậy là do kết quả của việc bị tra tấn và lăng mạ.

Luật sư không được phép gặp mặt thân chủ

Luật sư của bà Lý không còn được phép gặp mặt thân chủ của mình nữa.

Nguyên ban đầu bà chỉ thuê một luật sư, nhưng luật sư đó đã không được phép gặp bà hôm 19 tháng 9, khi ông tới nhà tù thăm bà.

Lính canh nói rằng sự hiện diện đồng thời hai luật sư là vi phạm quy định của nhà tù. Cục quản lý Nhà tù đã bênh vực nhà tù khi luật sư khiếu nại.

Gia đình bà Lý đã mời một luật sư khác cho bà, nhưng nhà tù từ chối yêu cầu gặp mặt này với cớ là họ cần 48 tiếng để phê duyệt luật sư mới. Hai ngày sau hai luật sư này quay trở lại, nhưng người có thẩm quyền phê duyệt nói rằng bà ta vừa nghỉ việc.

Nhằm đưa những thủ phạm ra trước công lý và để bà Lý được chăm sóc y tế, anh trai, chị gái cũng như các luật sư của bà phải khiếu nại lên nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Nhưng họ bị chỉ lòng vòng và phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Cục quản lý nhà tù làm ngơ

Ngày 23 tháng 9, luật sư tố cáo lên Cục quản lý Nhà tù rằng nhà tù đó vi phạm trình tự pháp lý, sau đó sự việc này được chuyển lên văn phòng liên lạc của Viện kiểm sát ở nhà tù.

Ngày 26 tháng 9, các luật sư gọi điện đến Cục quản lý Nhà tù và nhận được câu trả lời: “Nếu nhà tù cấm việc các ông gặp mặt thân chủ, thì chúng tôi tin chắc rằng họ đang làm theo luật định.” Tuy nhiên các luật sư bào chữa bảo vệ quyền được gặp mặt thân chủ của họ.

Sáng ngày 27 tháng 9, chị gái và anh trai cùng các luật sư của bà lý đã trình sự việc này lên Cục Quản lý Nhà tù một lần nữa. Một người tiếp tân đã chuyển sự việc này tới Phòng 610 khi anh ta nhìn thấy trưởng Phòng 610 Dương Lệ Bân tới sau cuộc họp với Cục quản lý Nhà tù.

Gia đình bà Lý rất ngạc nhiên vì Dương chính là người đã nói với các luật sư rằng bà ta đã nghỉ việc. Dương tuyên bố rằng bà ta phải đi cho kịp giờ một cuộc họp khác và rồi rời đi.

Chị gái bà lý quá mệt mỏi sau những gì mà gia đình bà đã trải qua và ngất xỉu. Hơn một tiếng sau bà mới tỉnh lại. Thay vì gọi cấp cứu, nhân viên ở đây lại gọi một cảnh sát ghi hình lại chị gái bà Lý.

Ngay sau đó, hơn 20 cảnh sát kết thúc một buổi họp và đi xuống cầu thang đến sảnh. Họ đi ngang qua chỗ chị bà Lý, nhưng coi như họ không nhìn thấy gì cả.

Các luật sư quay số 911 và bác sỹ hồi sức cho bà.

2016-10-15-minghui-heilongjiang-lierying-sis-1--ss.jpg

Chị gái bà Lý bị kéo lê trên sàn

Sở Tư pháp thờ ơ

Gia đình bà Lý cùng các luật sư của bà sau đó đã đi đến Sở Tư pháp vào buổi chiều ngày hôm đó để khiếu nại yêu cầu trả tự do cho em gái họ. Nhưng cảnh vệ đã chặn họ ở cửa. Sau một hồi tranh luận, họ được đưa tới phòng khách.

Người chịu trách nhiệm ở đó đã nói với các luật sư rằng họ bị cấm đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy đẩy họ ra khỏi văn phòng và nói: “Tôi không muốn nói chuyện với luật sư. Các vị có thể kiện tôi nếu muốn!”

Họ nói với gia đình bà Lý rằng: “Chúng tôi không quan tâm đến các vị. Các vị có thể kiện Phòng 610 bất cứ khi nào các vị thích.”

Cả gia đình sững sờ. Họ không nghĩ Sở Tư pháp lại có cách hành xử như vậy.

Những cá nhân chịu trách nhiệm bức hại bà Lý

Sử Canh Huy: Phó trại tù: +86-451-80639066

Qua Tuyết Hồng: Phó trưởng Bộ phận Giám sát khu vực số 11: +86-451-86639041

Dương Lệ Bân: Trưởng Phòng 610 tại nhà tù: +86-451-86639028

Các bài viết liên quan:

Cô là một người trưởng thành nên chúng tôi không cần phải thông báo cho gia đình cô biết vụ xét xử này

Học viên Pháp Luân Công bị lạm dụng ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159733.html

Đăng ngày 13-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share