Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2016] Ngày 25 tháng 10 năm 2016, khi bà Vương Thục Thu cùng chín đồng tu đang ở trong nhà bà Vương thì có khoảng tám viên chức đột nhiên gõ cửa nhà bà Vương. Họ tự nhận là người của cộng đồng dân phố đến để đăng ký cho cháu gái của bà Vương làm thành viên mới trong tổ chức của họ.

Bà Vương từ chối mở cửa, khi đó bà cùng với những đồng tu khác đang đọc sách của pháp môn Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát gọi điện cho con trai bà Vương để yêu cầu anh về nhà và mở cửa cho họ. Con trai bà Vương từ chối yêu cầu của cảnh sát.

Nửa tiếng sau, bà Vương và các đồng tu đã đọc sách xong. Khi bà và chín đồng tu đi ra ngoài, cảnh sát đợi ở phía ngoài đã bắt giữ và đưa những học viên này tới nhà tù.

Hiện bà Vương đang bị giam giữ tại Trại giam thành phố Cát Lâm, nhưng vẫn chưa biết nơi giam giữ của chín học viên còn lại.

Bị sách nhiễu nhiều năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương, một cư dân 65 tuổi có niềm tin vào Pháp Luân Công vì pháp môn đã giúp bà phục hồi sức khỏe, vì thế bà không bao giờ né tránh khi nói rằng cuộc bức hại là sai trái. Cảnh sát trái lại coi bà như một mục tiêu bức hại.

Bà Vương bị bắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2008 khi bà đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố. Khi bà Vương từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình thì viên chức Đô Hưng Trạch đã tát vào mặt của bà. Cả đêm hôm đó ông ta còng bà vào một chiếc ghế và ngày hôm sau đưa bà tới một trại giam địa phương.

Bà Vương và nhiều học viên khác bị giam và bị theo dõi cả ngày.

Sau 20 ngày giam giữ tại trại giam, bà Vương bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Một lính canh họ Từ nói với cảnh sát: “Tôi nói các anh nên bắt nhiều học viên Pháp Luân Công hơn nữa. Đừng tốn thời gian với những tên trộm, họ buộc phải đi ăn trộm khi họ gặp khó khăn trong việc mưu sinh.”

Bà Vương từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và bị ngược đãi theo nhiều phương thức khác nhau. Bà bị ép phải đứng trong thời gian dài. Lính canh tù cũng sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà Vương.

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, bà Vương bị bắt một lần nữa, bà bị bắt bên ngoài Nhà tù Cát Lâm khi đang đi đón một học viên địa phương sau khi học viên đó vừa mãn hạn tù. Sau 10 ngày bị giam bà Vương mới được tại ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/30/337011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159759.html

Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share