Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 1-11-2016] Ngày 22 tháng 8 năm 2016, bà Vương Liên Song đã bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 14 tháng 10, luật sư ở thành phố Tam Hà đã đệ đơn kiến nghị bác bỏ vụ bắt giữ bà Vương vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và bà Vương đang thực thi quyền hiến định về tự do tín ngưỡng.

Viện kiểm sát trả lời rằng đối với các vụ việc liên quan tới Pháp Luân Công thì mọi yêu cầu bác bỏ đều bị cấm, nhưng Viện kiểm sát lại không đưa ra được bất kỳ văn bản pháp luật có hiệu lực nào.

Bị bắt lúc nửa đêm

Khoảng 2 giờ sáng, khi bà Vương đang ngủ say thì cảnh sát đột ngột xông vào nhà bà. Họ kéo bà ra khỏi giường ngủ và lôi bà hơn 100m trên mặt đất trước khi tống bà vào thùng xe cảnh sát.

Bà Vương, 66 tuổi, đã bị thương nghiêm trọng trong quá trình bị bắt giữ. Chân bà bị tê cứng, vai và xương bà cũng bị tổn thương. Huyết áp của bà tăng cao tới ngưỡng nguy hiểm.

Ngay khi tới đồn cảnh sát, bà Vương đã bị nhốt vào một cái cũi. Trong ngày giam giữ đầu tiên, cảnh sát không cho cho bà ăn uống gì. Sau khi bà yêu cầu nhiều lần, họ mới cho bà một chai nước nhỏ.

Mấy ngày tiếp theo, cảnh sát thẩm vấn bà ba lần rồi chuyển bà tới Trại giam Tam Hà. Bà Vương nói với luật sư của bà rằng mỗi ngày bà bị cưỡng chế làm hoa nhựa tới bốn tiếng đồng hồ mà không được trả công.

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, bà đã từng bị bắt nhiều lần, trong đó có một lần bị giam một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Bà Vương không phải là thành viên duy nhất trong gia đình bị bức hại. Con trai cả của bà – anh Vương Chiêm Thanh – cũng là học viên Pháp Luân Công. Anh Vương bị kết án sáu năm tù giam chỉ vài tháng sau lần bị bắt gần đây nhất của bà Vương.

Yêu cầu của luật sư bị từ chối

Ngày 14 tháng 10, con trai út của bà Vương – anh Vương Đông Thanh – và luật sư của bà Vương – ông Trình Hải – tới bộ phận khiếu nại của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tam Hà.

2016-10-31-200815-0.jpg

Anh Vương (bên trái) và ông Trình ở trước Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tam Hà

Mục trưởng Tố Hải Yến đã tiếp họ

Ông Trình nhấn mạnh rằng thân chủ của ông hoàn toàn không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công và lan truyền thông tin liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Trình yêu cầu bãi bỏ vụ án của bà Vương vì bà không phạm pháp.

Ông Trình cũng nói với ông Tố rằng cảnh sát và công tố viên phải chịu trách nhiệm vì họ bắt người mà không có cơ sở pháp lý nào và vu khống cho bà Vương.

Ông Tố đã từ chối ký nhận văn bản trình bày quan điểm pháp lý của ông Trình và trích dẫn một quy định nội bộ về việc cấm xử lý các yêu cầu bác bỏ truy tố đối với các vụ việc liên quan tới Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta lại không đưa ra được văn bản quy định nào về việc này khi được yêu cầu in nó ra.

Ông Trình lập luận Viện Kiểm sát từ chối xử lý yêu cầu của ông là hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó ông Tố đem vấn đề đó thảo luận với chủ tọa phiên tòa. Nhưng ông Tố đã trở lại và vẫn trả lời là “không được”.

Sau đó, ông Trình và anh Vương tới Sở Cảnh sát Thành phố Tam Hà để nộp văn bản trình bày quan điểm pháp lý, song họ lại bị từ chối lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159791.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share