Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2016] Học viên Lý Nhị Anh bị tống giam ở Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vì đức tin của bà với Pháp Luân Công. Nước mắt tuôn khôn tả rơi khi bà gặp lại gia đình của bà trong lần thăm viếng vào ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Trong cuộc viếng thăm, bà Lý đã chỉ vào Phạm Tú Mai, một tù nhân ngồi cạnh bà, và nói rằng đó là một trong những người đã đánh đập mình.

“Bà Phạm quản lý hơn 200 tù nhân và họ luôn sợ bà ta,” bà Lý nói. “Bà ấy và những người khác đã đánh tôi vào suốt khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 8. Đã hai tuần rồi và những vết thương hầu như đã mờ đi, nhưng đầu và ngực tôi vẫn đau rất nhiều. Họ cũng thường xuyên bức thực tôi.” Bà Lý trông gầy mòn, như thể mất trí và vô cùng yếu ớt khi trò chuyện trong cuộc viếng thăm.

Một người phụ nữ giấu tên nói với gia đình bà Lý qua điện thoại rằng bà Lý đã bị trói vào một cái giường trong 7 ngày bởi bà đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, và bà đã bị bức thực.

Con trai của bà ghé thăm bà vào ngày 1 tháng 8, và bà nói với anh ấy: “Mẹ phải chịu đựng rất nhiều thứ ở đây. Họ thường xuyên đánh mẹ. Mẹ bị buộc phải thức dậy vào 4 giờ sáng và phải lao động cả ngày cho tới tận nửa đêm.”

Một viên lính canh giám sát bà đã hét lên: “Bà đang nói cái gì thế? Bà có muốn gặp gia đình bà hay không?”

Con trai bà bảo rằng bà ốm yếu. Cánh tay của bà gầy nhẳng và hai bàn tay sưng phồng. Bà cần có được chăm sóc và giúp đỡ.

Những lần gia đình viếng thăm bị cản trở

Gia đình bà Lý đã cố gắng đến thăm bà nhiều lần nhưng chỉ được cho phép gặp bà có hai lần. Lãnh đạo nhà tù từ chối cấp phép cho hầu hết các lần thăm viếng và viện dẫn đủ các lý do khác nhau.

Khi gia đình bà tới nhà tù vào ngày 8 tháng 7, lãnh đạo nhà tù đã từ chối không cho viếng thăm, bởi vì gia đinh không hề có “Thông báo thăm viếng”, đây là một loại giấy phép họ được vào nhà tù. Các viên chức của toà án và cảnh sát đã nói với gia đình bà rằng nhà tù lẽ ra phải ra thông báo cho họ. Tuy nhiên, gia đình đã không hề nhận được thông báo nào như vậy, do đó họ không được phép gặp bà.

Họ tới nhà tù lần nữa vào ngày 8 tháng 8. Lễ tân đã gọi lính canh và bảo rằng bà Lý có phần hơi không bình thường và không được phép gặp bất kỳ ai.

Gia đình bà Lý đã đệ đơn khiếu nại tới Phòng quản lý trại giam vào ngày 11 tháng 8. Nhân viên ở đó bảo họ tới gặp quản lý nhà tù, và phải có ai đó nhận giấy tờ. Tuy nhiên, khi gia đình bà Lý tới nhà tù, họ phải chờ nhiều giờ đồng hồ và hoàn toàn bị lờ đi.

Gia đình lại tới nhà tù vào ngày 15 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, nhưng vẫn bị từ chối thăm viếng. Khi họ được hỏi lý do, lễ tân đã chụp ảnh họ bất chấp việc họ không đồng ý.

Người chị của bà Lý tới nhà tù vào ngày 5 tháng 9 và yêu cầu được gặp bà. Lãnh đạo nhà tù nói rằng giấy xác nhận nhân thân là không phải bản gốc và từ chối cho vào. Thế nhưng tờ xác nhận đó là một bản sao công chứng có đóng dấu đỏ.

Bị tuyên án 4 năm tù

Bà Lý bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2015, và bị toà án quận Long Sa ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tuyên án 4 năm tù. Toà đã cáo buộc bà với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, một cáo buộc chung mà chế độ Trung Cộng đùng để đổ tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Bà bị đưa tới Nhà tù Quận 11 ngày 8 tháng 6 năm 2016 và bị giam ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/10/334270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/8/159461.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share