Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2016] Ngày 25 tháng 10 năm 2016, một cư dân ở Thiên Tân phải tham dự phiên tòa phúc thẩm trong khi gia đình và luật sư của bà không hề hay biết.

Ngày 4 tháng 11 năm 2014, bà Vương Thục Mẫn bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày hôm sau, bà được thả ra với điều kiện nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, nhưng mãi đến ngày 3 tháng 3 năm 2016, bà mới nhận được bản cáo trạng của mình. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2016 bà phải ra tòa.

Tháng 4 năm 2016, bà Vương được thông báo chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm của bà. Bà rời khỏi nhà để phản đối hành động phi pháp của tòa án đối với quyền tự do tín ngưỡng của bà theo hiến pháp.

Cảnh sát đã theo dõi bà và bắt bà lần nữa vào ngày 2 tháng 10 năm 2016.

Chiều ngày 25 tháng 10, luật sư của bà Vương tới Trại giam Vũ Thanh mới biết rằng bà đã bị tham dự phiên tòa phúc thẩm.

Thẩm phán từ chối gặp luật sư của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159794.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share