Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2016] Một phụ nữ cao tuổi gần đây đã bị bắt và giam giữ vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Vụ bắt bớ đã khiến người chồng 71 tuổi bán thân bất toại của bà bị bỏ lại một mình. Vài tháng trước khi cảnh sát bắt bà, con trai lớn của bà cũng bị cầm tù vì phản đối cuộc bức hại. Cả gia đình bà hiện đang trong tình trạng khốn khó.

Vụ bắt bớ gần đây

Khoảng nửa đêm ngày 22 tháng 8 năm 2016, gần 20 cảnh sát trèo tường rào xông vào nhà bà Vương Liên Song ở thị trấn Dương Trang, thành phố Tam Hà. Họ không xuất trình giấy phép nhưng đã tự ý lục soát và tịch thu tài sản cá nhân của bà Vương, trong đó bao gồm các tài liệu Pháp Luân Công và cả tiền mặt. Cảnh sát không kiểm kê tài sản tịch thu và cũng không cho gia đình bà xem danh sách vật phẩm tịch thu.

Một lúc sau, con trai thứ hai và con dâu bà Vương có mặt và cố gắng can ngăn, nhưng cảnh sát dọa sẽ bắt họ. Cuộc giằng co kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cảnh sát đã lôi bà Vương vào xe cảnh sát và lái đi.

Bà Vương, 65 tuổi, bị thẩm vấn suốt đêm và bị bỏ đói suốt cả ngày hôm sau. Hai tuần sau, cảnh sát đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vì tội sở hữu tài liệu Pháp Luân Công mặc dù không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định việc làm này là phạm pháp.

Các vụ bức hại trước đây

Bà Vương từng bị bệnh viêm khớp và đau phần dưới cơ thể. Bà phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau để có thể làm việc ngoài đồng. Sau khi con trai lớn giới thiệu Pháp Luân Công cho bà năm 1997, sức khỏe của bà đã hồi phục.Từ đó, bà lúc nào cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Một hôm đang trên đường đi làm đồng về, bà đã bị trưởng thôn chặn lại và báo cảnh sát. Bà bị bắt vào trại tạm giam 15 ngày, sau đó bị nhốt vào lồng sắt của một đồn cảnh sát suốt một tháng.

Tháng 2 năm 2001, bà Vương bị cảnh sát bắt lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ còng tay bà vào một chấn song và bắt bà đứng quay mặt vào tường suốt nhiều tiếng đồng hồ. Bà đã phải tuyệt thực để kháng nghị. Sau đó, bà được thả, nhưng chỉ hai ngày sau bà lại bị bắt và bị nhốt trong lồng sắt vài tháng. Cuối cùng, bà bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Khai Bình trong một năm.

Con trai lớn bị cầm tù

Con trai lớn của bà Vương, anh Vương Chiêm Thanh, từng là giáo viên của một trường cấp hai. Khi cuộc bức hại xảy ra, anh đã bị mất việc làm và vợ anh đã ly dị anh. Tháng 4 năm 2014, anh bị bắt. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2015, anh bị đưa ra xét xử ba lần. Đến tháng 11, anh bị xử án sáu năm tù. Bản án có hiệu lực từ tháng 5 năm 2016.

Khi bà Vương gọi điện để xác nhận nơi con trai bà đang bị giam giữ, giám đốc Trại giam Tam Hà bảo bà đến thành phố Thừa Đức. Cặp vợ chồng cao tuổi đã đi suốt chặng đường dài hơn 160 cây số đến Thừa Đức nhưng chỉ được nghe thông báo rằng con trai họ không có ở đó.

Họ gọi điện lại cho giám đốc Trại tạm giam Tam Hà và được báo rằng con trai bà đang ở thành phố Đường Sơn, cách đó hơn 300 km. Cuối cùng, họ đã đến được nhà tù Ký Đông ở Đường Sơn, nhưng chính quyền không cho phép họ vào thăm con trai.

Những khó khăn của gia đình

Con trai thứ hai và con dâu của bà Vương đều làm công việc có thu nhập thấp. Bà từng phải trông nom hai cháu cho vợ chồng con trai đi làm. Bây giờ, con trai lớn bị cầm tù, bà thì bị tạm giam, con trai thứ và con dâu phải tự chăm sóc con cái và cho cả người cha bán thân bất toại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/19/159219.html

Đăng ngày 9-10-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share