Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2016] Luật sư của anh Lưu Đạo Quán, một học viên đang ốm nặng và bị cầm tù phi pháp tại Trùng Khánh, đã đệ đơn lên Tòa án quận Du Bắc kiện Ban quản lý nhà tù Trùng Khánh vào ngày 2 tháng 9 năm 2016.

75c344ddc2e93df2b7894fc3a16fb6c3.jpg

Anh Lưu Đạo Quán trước và sau khi bị bức hại

Đơn kiện cáo buộc nhà tù đã từ chối quyền của luật sư được gặp thân chủ và từ chối việc khám bệnh thích đáng cho thân chủ của vị luật sư này.

Gia đình anh Lưu đã thuê một luật sư vào ngày 27 tháng 5 năm 2016. Sau khi lãnh đạo nhà tù ngăn không cho luật sư gặp mặt thân chủ, vị luật sư này đã đệ đơn kiện lãnh đạo nhà tù và bệnh viện vào ngày 25 tháng 7.

Tòa án Vĩnh Xuyên đã từ chối thụ lý hồ sơ và chuyển trả đơn kiện cho bố anh Lưu vào ngày 13 tháng 8. Sau khi luật sư phản đối, quan chức tòa án đã đồng ý xem xét thêm về vụ việc.

Bố mẹ thuê luật sư

Bố mẹ anh Lưu đã đệ đơn kiện lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban điều tra kỷ luật Trùng Khánh vào ngày 18 tháng 7 năm 2016. Cho đến bây giờ vẫn không có hồi âm.

Bố anh đã viết trong đơn: “Là một công dân tuân thủ pháp luật, con trai tôi lại bị tra tấn đến thập tử nhất sinh vì từ chối từ bỏ đức tin của mình và mong muốn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Chúng tôi, bố mẹ của anh Lưu, đều ở độ tuổi 70 và phải chăm sóc cho người ông của anh Lưu đã hơn 100 tuổi. Chúng tôi bị cảnh sát và quan chức chính phủ đe dọa và sách nhiễu khiến chúng tôi rất sợ hãi và lo lắng.”

Đi lại tới lui giữa bệnh viện và nhà tù

Trong vòng 2 tháng, anh Lưu Đạo Quán đã bị đưa đến bộ phận chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện địa phương tới 2 lần vì anh suýt tử vong vì nhiễm trùng não và phổi.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, vị chủ tịch của bệnh viện nhà tù đã tới Bệnh viện Tây Nam, một bệnh viện địa phương và độc lập với nhà tù vào ngày 9 tháng 7, tức là 2 tuần sau khi ký cho anh Lưu tại ngoại để điều trị y tế, để kiểm tra sức khỏe của anh Lưu.

Theo lệnh của Phòng 610, quan chức nhà tù đã thu lại lệnh cho tại ngoại để chăm sóc y tế, trong đó có nêu “sức khỏe đã được cải thiện” và chuyển trả anh Lưu cho nhà tù.

Bốn ngày sau khi anh trở lại nhà tù, gia đình anh Lưu nhận được thông báo rằng anh lại bị chuyển tới bộ phận chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện địa phương.

Như vậy, trong khi anh vẫn còn bất tỉnh và không có khả năng tự chủ, các quan chức nhà tù đã chuyển anh trở lại nhà tù vào ngày 9 tháng 8.

Tóm tắt lịch sử bị bức hại

Anh Lưu Đạo Quán, 45 tuổi, là chủ một doanh nghiệp ở Trùng Khánh, đang phải chịu án tù 8 năm trong Nhà tù Vĩnh Xuyên. Bản án này đã được đưa ra bởi Tòa án quận Sa Bình Bá vào ngày 16 tháng 10 năm 2014.

Anh đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp và sự đối xử thô bạo trong lần bị giam cầm mới đây nhất vào ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Các báo cáo trước đây (bản tiếng Anh):

Anh Lưu Đạo Quán bị chuyển từ bộ phận chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện tới Nhà tù Vĩnh Xuyên

Chủ doanh nghiệp suýt chết trong tù, bố bị từ chối viếng thăm

Một người đàn ông ở Trùng Khánh tuyệt thực để phản đối bản án của nhà tù vì đức tin của anh

Chủ một doanh nghiệp ở Trùng Khánh bị kết án 8 năm tù giam trong lần xét xử thứ ba


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/ 334062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/20/159228.html

Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share