Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 27-8-2016] Ngày 23 tháng 8, một người phụ nữ 63 tuổi về hưu đã bị xét xử vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Hai luật sư của bà Dương Xuân Tú lập luận rằng tại Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp ngay từ khi bắt đầu. Họ nêu rõ thân chủ của họ không nên bị đưa ra xét xử vì bà đang thực hiện quyền công dân chính đáng của mình, quyền tự do tín ngưỡng.

Lần thứ năm bị bắt

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, bà Dương bị bắt lần thứ năm. Trước đó bà đã từng bị bắt giam bốn lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Dương bị tạm giam 30 ngày và bị chuyển đến Trại giam Phong Đài.

Sau khi hết thời hạn tạm giam, chính quyền vẫn từ chối trao trả tự do cho bà Dương. Thay vì thả bà họ lại chính thức phê chuẩn vụ việc bắt giữ bà vào cuối tháng 5, ngày 3 tháng 8 vụ việc của bà được chuyển đến Viện Kiểm sát Phong Đài và 8 ngày sau đó vụ việc được chuyển đến Tòa án Phong Đài.

Vi phạp thủ tục pháp lý, ngược đãi thân thể

Ngày 23 tháng 8, khi phiên xét xử bắt đầu, hai luật sư biện hộ của bà Dương nhấn mạnh thân chủ của họ không nhận được lệnh triệu tập có mặt tại Tòa án giống như quy định của luật pháp.

Bà Dương cũng làm chứng cáo buộc những viên chức bắt giữ bà vi phạm thủ tục pháp lý và quyền công dân của bà. Bà nói: “Cảnh sát đập phá nhà của tôi và tịch thu tài sản của tôi mà không đưa ra lệnh khám hay danh sách những tài sản sẽ bị tịch thu.”

“Họ cũng đánh vào mặt tôi, tôi phản đối sự bắt giữ phi pháp này. Mặt tôi thâm tím nghiêm trọng khi ở nhà giam, cảnh sát giam tôi trong cũi sắt một thời gian dài. ”

Bà Dương cũng giải thích tại sao bà lại kiên định với đức tin của mình mặc dù bị bức hại: “Điều quan trọng nhất với tôi là giữ được thân thể khỏe mạnh. Tôi đã từng bị dày vò bởi rất nhiều bệnh tật, nhưng sức khỏe của tôi phục hồi nhanh chóng nhờ tu luyện Pháp Luân Công và tôi có được cuộc sống hạnh phúc vô bệnh.”

Bà nói tiếp: “Pháp Luân Công đã dạy tôi trở thành người tốt, không còn bất kỳ suy nghĩ xấu nào trong tư tưởng tôi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người cuộc bức hại là sai, điều đó không gây tổn hại bất cứ ai.”

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra một lời phán quyết và nói rằng ông ấy sẽ thông báo lại ngày diễn ra phiên tòa mới.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/19/159221.html

Đăng ngày 9-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share