Bài viết của Trương Xương Dĩnh

[MINH HUỆ 25-06-2009] Cha tôi Trương Hưng Vũ bị đưa đi khỏi gia đình vào tháng 7 năm 2008.

2009-6-24-zhangxingwu.jpg

Trương Hưng Vũ

Trong kì thế vận hội Bắc Kinh, nhiều người vô tội đã bị bắt. Vào lúc nửa đêm ngày 16 tháng 7 năm 2008, cha tôi đã bị bắt đi bởi nhân viên Phòng 610. Ông được chuyển đến một nhà giam thành phố, và trong 12 tháng kế tiếp, gia đình ông không được phép đến thăm ông.

Lần cuối chúng tôi được nghe thông tin về cha tôi là vào ngày 31 tháng 3 năm 2009. Vào hôm đó, cha tôi bị đưa ra tòa, mẹ tôi và gia đình đã thuê một luật sư và cùng đi đến tòa án, và sau nhiều rắc rối, họ được hẹn đến một phiên tòa xử công khai. Sau 8 tháng bị cách ly, chúng tôi đã hi vọng lại có thể gặp ông ấy. Vào buổi sáng hôm đó, mẹ tôi và những người họ hàng khác đã đi đến phiên tòa và bị bắt. Họ không được phép tham dự phiên tòa và thậm chí ngay cả người luật sư mà chúng tôi mời đến cũng không được phép vào tòa án. Anh ấy đã bị chặn lại ngay trước cửa tòa án. Cô tôi đã tìm cách đi đến tòa án, nhưng khi họ yêu cầu được vào phòng xử thì họ bị bắt ngay lập tức. Họ bị kết án giam giữ 21 tháng.

Tất cả sự việc này xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của cha tôi. Ông bị đưa ra khỏi nhà tù thành phố sau khi bị bỏ tù 260 ngày. Khi ông đi đến tòa án, ông đã không thấy một người thân nào. Ngay cả người luật sư bào chữa mà ông đã gặp anh ta mấy ngày trước, cũng không có ở đó.

Một người bạn sau đó đã nhận được tin rằng cha tôi bị áp giải bởi nhiều cảnh sát khi bị đưa vào phòng xử án. Không có luật sư bào chữa hay người thân nào được phép tham dự trong quá trình xét xử, cha tôi bị kết án 7 năm tù chỉ vì là một học viên Pháp Luân Công. Khi gia đình và luật sư tuyên bố rằng họ muốn đưa đơn kháng cáo, nhân viên tòa án đã cưỡng chế việc luật sư liên hệ với cha tôi. Chúng nói rằng cha tôi đã muốn chúng sa thải luật sư biện hộ. Luật sư đã cố gắng đến nhà tù trung tâm để lấy chữ ký của cha tôi cho bản kháng cáo, nhưng ông đã bị đưa đi.

Từ năm 1999, cảnh sát địa phương và Phòng 610 không dừng việc bức hại gia đình tôi. Chúng đã ngăn cản, lục soát nhà chúng tôi, và cha tôi bị buộc phải đi từ nơi này đến nơi khác để tránh bị bức hại. Họ đã phải chịu đựng ba năm lao động cưỡng bức và bây giờ cha của tôi đối mặt với việc bị giam giữ lâu hơn

Thông tin cá nhân

Cha tôi Trương Hưng Vũ, 68 tuổi, là 1 giáo sư vật lý ở trường đại học giáo dục Tề Nam ở tỉnh Sơn Đông. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, và sức khỏe và tinh thần của ông đã có nhiều chuyển biến lớn. Từ đó, ông đã sống theo tiêu chuẩn Chân- Thiện- Nhẫn. Sau tháng 7 năm 1999, ông đã bị giáng cấp và bị cắt lương. Ông đã bị giam giữ và nhà ông bị lục soát nhiều lần. Vào năm 2000, ông bị buộc phải đi lang thang không nhà cửa để tránh sự bức hại.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, ông bị bắt phải chịu 3 năm tù vì việc “tuyên truyền Pháp Luân Công”. Trong thời gian bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Lưu Trường San ở thành phố Tế Nam, bởi vì ông đã từ chối viết “thư bảo đảm” từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã không được phép ngủ trong 12 ngày liên tục và phải chịu việc tẩy não. Chúng cũng dùng các cách tra tấn khác với ông. Vào cuối tháng 12 năm 2003, khi ông được thả tự do, ông vẫn bị giám sát chặt chẽ vào không được phép đi du lịch hoặc mang hộ chiếu. Lúc 23h ngày 16 tháng 7 năm 2008, trên 20 cảnh sát từ sở cảnh sát thành phố Tế Nam và Ngụy Gia Trang đã đột nhập nơi cư trú của ông. Chúng đã lục soát nhà và lấy đi tiền mặt và thẻ tín dụng của ông. Chúng cũng bắt vợ ông. Ngày hôm sau, ông Trương đã bị đưa đến nhà giam thành phố Tế Nam và bị tạm giam, nơi mà ông vẫn đang ở cho đến hôm nay,

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2009, một phiên tòa đã được mở để xử vụ của ông. Bên ngoài tòa án, có khoảng 70 cảnh sát chống bạo động được trang bị súng. Khoảng 100 cảnh sát mặc thường phục ở rải rác quanh khu vực. Vợ ông Trương và những người họ hàng khác bị giam giữ ở nhà và không được phép tham dự phiên xử án. Chu Hiểu Đông, Miêu Bồi Hoa và Lưu Lệ Kiệt đã bị bắt tại tòa và bị đưa đến sở cảnh sát. Sau đó, họ bị kết án giam giữ 1 năm 9 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/25/203419.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/5/108857.html
Đăng ngày: 06-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share