[MINH HUỆ 16-02-2009] Thế vận hội mùa đông được tổ chức từ 12 đến 16 /2 tại tỉnh Hắc Long Giang. Dùng cái cớ ‘an ninh’, ĐCSTQ đã phái một tổ chuyên án đến thành phố Giai Mộc Tư để chỉ huy việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, ĐCSTQ cho rằng các học viên trong vùng đã quảng bá những tin tức Đại Pháp qua loa phát thanh.

Các viên chức từ mỗi phòng cảnh sát trong vùng đi đến từng nhà để quấy nhiễu các học viên. Những ai am hiểu về điện tử và kỹ thuật phát thanh là đối tượng bị để ý trọng điểm. Hằng chục học viên bị quấy nhiễu.

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 8/2, Sở Lưu Đăng và một viên chức khác từ sở cảnh sát Trường An dùng lý do “xác định dấu tay” để bắt học viên Phó Ngọc. Chúng cũng lục soát nhà của ông và chụp lấy máy tính, máy in, và các vật dụng khác của ông. Ông Phó Ngọc đã bị giam và bức hại tại nhà tù Giai Mộc Tư từ đó.

Chiều ngày 10 tháng 2, học viên Trầm Quốc, làm việc tại nhà máy chế biến thịt của Gia Mộc Tư , bị bắt tại nơi làm việc bởi các viên chức từ phòng cảnh sát quận Hòa Nam và cảnh sát khu vực. Lại lấy cớ ‘xác định dấu tay’, chúng mang ông đến nhà tù Giai Mộc Tư chiều hôm đó,. Chúng cũng lục soát nhà ông sau khi bắt ông. Ông Trầm cũng đã bị bắt và bức hại tại nhà tù Giai Mộc Tư từ đó.

Trưa ngày 12/2, học viên Vương Quế Trân, sống và làm việc tại nhà máy đường, bị bắt tại nhà của bà bởi các viên chức từ các sở cảnh sát Giai Tây. Ba tháng trước, bà Vương được thả ra từ một trại cưỡng bức lao động nơi mà bà đã bị bất tỉnh trong lúc tra tấn vào tháng 10 năm trước. Lần này cảnh sát gõ cửa nhà bà Hoàng, nói rằng họ đưa lại tiền mà họ đã lấy của bà trước đây. Bà vừa mở cửa thì chúng bắt bà đi. Có những báo cáo rằng khối u ở tuyến yên của bà đã xuất hiện lại do bị tra tấn và bà phải nằm viện.

Chiều ngày 12/2, các viên chức từ sở cảnh sát Giai Tây dùng chìa khóa của họ để vào nhà học viên Hoàng Vệ Trung. Ông Hoàng không có ở nhà, vì vậy những viên chức đó đã chờ ông về. Khi một học viên khác, bà Tống, đến thăm ông Hoàng cảnh sát bắt bà. Vào khoảng 5 giờ chiều, một đồng nghiệp của ông Hoàng đến nhà ông, và cũng bị bắt. Lúc 6 giờ chiều, thêm một chục viên chức cảnh sát đến nhà ông Hoàng. Chúng bắt thêm một học viên nam đến thăm ông. Cuối cùng chúng bắt chính ông Hoàng, mang ông đến sở cảnh sát Giai Tây lúc 9 giờ tối, và đánh ông tàn bạo.

Một học viên khác bà Loan Tú Viện, và nam học viên bị bắt đêm đó cũng bị mang đến nhà tù. Bà Tống và đồng nghiệp của ông Hoàng đều được thả ra vào nửa đêm. Ngày 13 tháng hai, ông Hoàng bị mang đến sở cảnh sát thành phố. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in, điện thoại cầm tay, thẻ điện thọai và loa âm thanh của ông, có tổng giá trị là hơn mười ngàn tệ. Vào khoảng 6 giờ tối hôm đó, một học viên khác đến nhà ô. Hòang. Cảnh sát vẫn chờ ở bên trong, và chúng kéo lôi ông vào trong nhà khi ông vừa mở cửa.Tính cả ông Hoàng, ít nhất ba học viên đã bị bắt. Các viên chức tra tấn họ tại phòng cảnh sát và sau đó mang họ đến sở cảnh sát thành phố nơi đây họ bị tra tấn càng tàn bạo hơn nữa. Ông Hòang bị tra tấn nặng nhất. Hiện nay không ai biết tình trạng của ba học viên này ra sao.

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 14/2, học viên Loan Tú Viện bị bắt bởi một nhóm người không xưng danh. Bà Loan 60 tuổi la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” khi chúng kéo lôi bà vào trong xe cảnh sát. Cũng khoảng thời gian sau sau ngày hôm đó, học viên Tống Ngọc, cũng khoảng 60 tuổi, đi đến nhà bà Loan và bị cảnh sát nấp ở đó bắt đi. Cảnh sát sau này đã khám xét nhà bà Tống.

Tám học viên đã bị bắt trong chưa đầy một tuần lễ. Họ đều bị tra tấn, và nhà cửa của họ đều bị lục soát. Có nguồn tin cho biết rằng các viên chức từ văn phòng sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đã được phái đến thành phố Giai Mộc Tư trong một thời gian và cuộc bức hại này là một phần của một chiến dịch đã được lên kế hoạch.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/16/195558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/1/105216.html
Đăng ngày 01-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share