[MINH HUỆ 08-02-2008] Sau đây là kể lại tình trạng của sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố An Đạt mà hiện đang bị giam bất hợp pháp:

2008-2-7-Giangzengchao--ss.jpg

Ông Giang Tăng Triều

Ông Giang Tăng Triều, một học viên 33 tuổi, sống với cha mẹ ông tại Đại đội Tân Thôn, làng Tân Thôn, Huyện Thanh Cương, thành phố An Đạt tại tỉnh Hắc Long giang. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, nhưng ngày 20 tháng bảy 1999, Giang trạch Dân bắt đầu sự khủng bố bất hợp pháp Pháp Luân Công. Vào tháng chín 1999, Ông Giang đi khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công thể theo luật định, và ngày 12 tháng chín 1999, ông bị các viên chức Sở cảnh sát thành phố An Đạt tại Bắc Kinh mang đi và bị ‘giam cầm bất hợp pháp’ tại một nhà tù trong ba ngày. Nơi đó ông chịu nhiều thứ cực hình và bị đánh đập không tiếc thương. Ông bị buộc mang những cây còng nặng nề mà đã để lại những vết sẹo. Không bao lâu sau khi ông được thả ra, Ông Giang bị giam tại sở cảnh sát huyện Thanh Cương trong ba tuần lễ. Ngày 8 tháng mười một 1999, ông bị bắt bởi nhiều cảnh sát viên kể cả Lý Hồng Khoan từ sở cảnh sát phố Triều Dương tại thành phố An Đạt và bị mang đến nhà tù thành phố An Đạt, nơi đây ông bị giữ bất hợp pháp trong hơn năm tháng. Vào tháng tư 2000, ông bị mang đến Trại Lao động cưỡng bức Tuy Hóa và bị giam trong một năm rưỡi. Sau khi được thả ra, ông Giang Tăng Triều sợ một đợt nữa bị khủng bố nến ông rời nhà cha mẹ ông đi sống tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liễu Ninh. Người chủ nhà ông giao ông cho các chánh quyền và ông lại một lần nữa bị bắt, lần này bởi Sở cảnh sát thành phố Bàn Cẩm. Sau khi bị giam trong hơn chín tháng, ông bị kết án 10 năm tù, mà không có phương trình luật định nào cả. Ông hiện đang bị giam giữ tại nhà tù số 4 của trại tù số 2 Đại Bắc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liễu Ninh.

Ông Trần Xuân Lâm và Ông Trương Chí bị bắt vì họ làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày các điều dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ bị tra tấn trong tù và hiên nay đang bị giữ bất hợp pháp tại nhà tù Đại Khánh.

Các học viên Ông Trịnh Diễm Quân và anh của ông, Ông Trịnh Diễm Cần, đang trong trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa. Cái ‘tội’ duy nhất của họ là họ sống như những người tốt và làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp.

Ngày 22 tháng ba 2005, các viên chức từ sở cảnh sát địa phương vùng Phú Lạp Nhĩ Cơ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, buộc gia đình học viên Vương Thục Tân ký một giấy bắt bất hợp pháp, và hăm dọa kết án cô Vương năm năm tù. Cô Vương bị cảnh sát địa phương từ vùng Phú Lạp Nhĩ Cơ bắt ngày 8 tháng mười hai 2004 và bị giam và tra tấn chỉ vì cô tin vào Chân Thiện Nhẫn.

Ngày 8 tháng mười hai 2004, không bao lâu sau 3 giờ chiều, một nhóm cảnh sát từ sở cảnh sát vùng địa phương Phú Lạp Nhĩ Cơ đi đến Chợ Vạn Đạt tại thành phố An Đạt và buộc người thông tin bằng truyền thanh của chợ báo tin rằng cô Vương Thục Tân phải đến trình diện tại văn phòng. Sau đó cảnh sát còng tay cô Vương và mang cô đến sở cảnh sát tại Tân Hưng. Các viên chức cảnh sát vùng Phú Lạp Nhĩ Cơ tra vấn cô Vương, lục soát thân mình cô, và tịch thu 2,000 tệ mà cô mang theo trong mình, cũng như chìa khóa nhà cô. Sau đó họ bất hợp pháp đi vào trong nhà của cô và tịch thu các tài vật cá nhân của cô, kể cả một máy vi tính và hai bo mạch chủ máy tính của con trai cô.

Cùng chiều hôm đó, các viên chức từ sở cảnh sát địa phương tại vùng Phú Lạp Nhĩ Cơ mang cô Vương Thục Tân đến thành phố Đại Khánh, tra tấn cô để moi thông tin, và sau đó mang cô đến nhà tù Vùng Phú Lạp Nhĩ Cơ. Cô bị kết án bất hợp pháp 5 năm tù và bị mang đi nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/8/172027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/28/94867.html
Đăng ngày 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơi với nguyên bản

Share