[MINH HUỆ 22-3-2009] Ông Lý Thanh Tùng và vợ ông đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ sinh sống tại thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc. Cả hai đều tốt nghiệp đại học vào năm 1990, có một đứa con trai và cả gia đình sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi chế độ cộng sản tại Trung quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, gia đình họ không còn được yên. Vợ chồng này đã bị ly tán nhiều hơn là sống chung. Đứa con phải sống đôi lúc không có sự chăm sóc của cha, và đôi lúc không có tình thương của mẹ, và đôi lúc thiếu cả hai, hoàn toàn mất cảnh sống ấm cúng mà nó được hưởng trước đây. Cha mẹ già của ông Lý cũng phải chịu sự lo lắng về đứa con trai của họ, con dâu họ, và con gái không ngừng bị bắt và bị đặt trong các trại lao động. Hiện nay ông Lý bị giữ trong nhà tù thành phố Thiên An đã 15 tháng.

Ông Lý trước đây làm việc trong Trung tâm Điều khiển và Dịch vụ Kinh tế nông thôn địa phương. Ông làm việc siêng năng và rất hiệu quả. Ông là một đứa con trai tốt đối với cha mẹ ông, một người chồng tốt đối với vợ, và một người cha vĩ đại trong mắt của con trai ông. Nhưng cả một người tốt như vậy ông vẫn bị bắt nhiều lần từ khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Ông Lý bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1999.

Vào cuối năm 2000, đại úy cảnh sát Bành Minh Huy dẫn đầu một số cảnh sát và một đồng sự của ông Lý để lục soát bất hợp pháp nhà của ông Lý. Họ tìm thấy một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Họ đưa ông Lý và vợ ông đến sở cảnh sát một cách riêng rẽ và cố buộc họ viết tờ tuyên bố không tập Pháp Luân Công nữa. Ông Lý bị giữ nơi này 15 ngày và bị buộc trả 3,000 nhân dân tệ. Vợ ông Lý bị phạt 1,000 nhân dân tệ. Trong nhà tù, ông Lý bị cảnh sát bức hại nhiều lần. Các cảnh sát viên Bành Minh Huy và Vương Sĩ Vũ (mà đã nhận quả báo, chết vào tuổi 48) tra tấn ông Lý tàn nhẫn. Chúng cởi hết quần áo của ông và dùng các cùi điện châm điện giật các nơi kín của ông. Chúng quất lên cơ thể ông hơn 100 lần bằng roi da. Bành Minh Huy cũng tra tấn vợ ông Lý bằng cùi điện.

Sau ngày 20 tháng bảy 1999, cái ngày cuộc khủng bố bắt đầu, các lãnh đạo nơi đơn vị làm việc của ông Lý bị Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) không ngừng áp lực lên ông Lý để buông bỏ Pháp Luân Công. Ngày 13-7-2001, đại úy Quốc phòng Bành Minh Huy, cảnh sát viên Phổ Vĩnh Lai, và cảnh sát viên Cáp Phúc, cùng với những người từ đơn vị làm việc của ông Lý, bắt bất hợp pháp ông Lý và vợ ông và giam họ trong nhà tù. Sau này họ bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Họ bị giữ tại Trại Lao động cưỡng bức Hà Hoa Khanh tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trong năm đó, ông Lý chịu đựng sự tra tấn, kể cả bắt ngồi trên một ghế cây nhỏ trong những thời gian lâu, và bị châm điện giựt bằng ba cùi điện cùng một lúc. Sau khi ông Lý và vợ ông bị bắt, cảnh sát từ sở cảnh sát thành phố Thiên An lụt soát nhà ông và mang đi một bộ máy điện tín trị giá 1,500 nhân dân tệ.

Vào đầu tháng chín 2003, ông Lý và vợ ông bị báo cáo vì đi phát tờ rơi về cuộc đàn áp. Họ lại bị bắt. Sau khi họ bị giam trong nhà tù trong một tháng, họ bị chuyển đến một trung tâm tẩy não. Nơi đây, các học viên Đại Pháp không được phép nói chuyện cùng nhau và bị canh chừng bởi nhân viên không ngừng. Các học viên Đại Pháp không có tự do cá nhân, và họ sẽ bị đánh đập vì tập công. Người mà đánh các học viên Đại pháp nặng nề nhất là Dương Ngọc Lâm, mà là giám đốc địa phương của Phòng 610. Sau khi ông Lý bị giữ trong trại tẩy não trong nửa tháng, võng mạc ở mắt ông bắt đầu tự nhiên chảy máu. Sau khi gia đình ông đòi hỏi mạnh mẽ thả ông ra, ông cuối cùng được thả ra. Vợ ông bị giữ tại trại tẩy não trong một năm và hai tháng. Bà bị tra tấn nặng nề. Bà thường bị đánh tàn nhẫn, và một lần bà không được phép ngủ trong ba ngày đêm. Bà sau đó không nhìn thấy rõ, và đôi chân bà không còn cảm giác.

Nhưng ĐCSTQ vẫn không ngừng sự bức hại ông Lý. Năm 2004 ông lại bị bắt. Không được một hành trình hợp pháp nào cả, ông bị gửi thẳng đến trại lao động cưỡng bức Hà Hoa Khanh tại thành phố Đường Sơn trong hai năm. Sau này ông bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan, nơi đây ông bị tra tấn vô nhân đạo. Ông bị đánh nặng đến độ áo quần ông nhiều lỗ rách lớn và nhỏ và đầy vết máu. Cả cho đến hôm nay người ta vẫn còn có thể nhìn thấy dễ dàng các vết sẹo trên mình ông. Sau hai năm khi đã đến lúc thả ông ra, dưới đòi hỏi mạnh mẽ của gia đình ông, Trại lao động cưỡng bức cuối cùng đồng ý để cho ông rời đi. Nhưng cảnh sát từ thành phố Thiên An lại bắt giữ ông tại trại tẩy não thành phố Thiên An trong nhiều ngày sau đó, và đến lúc này ông không còn cảm giác ở đôi chân nữa.

Ngày 1-6- 2006, vợ ông bị báo cáo lại vì đi phát tờ rơi và bị giam tại trại lao động cưỡng bức Khai Bình tại thành phố Đường Sơn. Ngày 1 tháng mười 2007, cảnh sát từ thành phố Thiên An đi đến nhà ông Lý tại quê nhà ông, nhảy vào sân nhà ông ban đêm, và bắt ông Lý và chị của ông. Ông Lý và chị ông chống lại sự bức hại bằng cách tuyệt thực và sau hai ngày họ được thả ra.

Tuy nhiên, chỉ nhiều ngày sau đó, ngày 22-12- 2007, cảnh sát từ thành phố Thiên An lại bắt ông Lý. Ông bị tra tấn bằng các cùi điện và có vết máu khắp nơi trên quần áo lót của ông. Ông đã bị giữ tại nhà tù thành phố Thiên An cho đến nay, 15 tháng tất cả. Trong thời gian này, tòa án thành phố Thiên An tổ chức nhiều khóa họp và không thể tìm được chứng cớ buộc tội ông, nhưng tòa án chỉ là từ chối thả ông ra. Ông đã bị giam giữ lâu hơn nhiều thời gian ấn định bởi luật pháp.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/22/197606.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/2009/4/5/106231.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share