Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2016] Cô Lưu Hồng – một giáo viên mầm non đã không còn giữ được diện mạo vốn có của chính mình khi gia đình cô đến thăm cô tại trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang. Cha mẹ cô cho biết cô đã bị sút cân nghiêm trọng và chỉ nói được một câu trong suốt cuộc gặp kéo dài 30 phút.

Cặp vợ chồng già nghi ngờ rằng con gái của họ có thể đã bị ngược đãi dẫn đến hành vi bất thường như vậy.

Trong lúc cô Lưu đang trong kỳ nghỉ hè thì nhân viên giám sát trại giam yêu cầu cô phải tham dự một “buổi học” vào ngày 11 tháng 7. Cô không hề biết rằng buổi học được thiết lập để cố ép cô phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Theo các nhân chứng thì lúc cô Lưu bị đưa đi đã có tới sáu xe cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trung tâm tẩy não này còn được gọi là Trung tâm Đào tạo Giáo dục Pháp luật tỉnh Hà Bắc, được sử dụng như một hắc lao để giam giữ và lạm dụng các học viên Pháp Luân Công ở địa phương kiên định với đức tin của họ.

Cô Lưu cùng với 353 học viên địa phương khác được xác minh là đã bị giam giữ tại cơ sở này từ năm 2001. Nhiều học viên đã bị tra tấn, hoặc phải chịu các hình thức lạm dụng khác dẫn đến những chấn thương không thể hồi phục được.

Bà Viên Bình Quân đã chết trong một hoàn cảnh đáng ngờ trong vòng tám ngày bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này.

Ba học viên khác đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng vì bị lạm dụng.

Gia đình bà Viên lo ngại cho sự an toàn của bà, họ đã kêu gọi thả bà ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/333535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158542.html

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share