Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2016] Ba học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vị Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông vào ngày 2 tháng 8 năm 2016 vì đã sản xuất trên 1.000 quyển lịch để bàn. Trong suốt phiên xét xử, các luật sư đã bác bỏ những cáo buộc đối với các học viên và chỉ ra rằng họ vô tội. Luật sư đã yêu cầu tòa tuyên bố trắng án cho các học viên. Thẩm phán trở nên giận giữ và nói: “Các anh không biết chiều hướng của phiên xét xử!”.

Cô Tôn Kiên Sở – 39 tuổi, cô Lý Ngọc Bình – 39 tuổi và chồng là anh Tây An Thuần Duy – 43 tuổi đã bị đưa đến tòa trong tình trạng bị còng tay, bị xích và mặc quần áo của tù nhân.

Cô Tôn đã nói trước tòa về những lợi ích cô có được từ việc tu luyện Pháp Luân Công và rằng môn tu luyện dạy đã con người trở nên có đạo đức tốt hơn. Thẩm phán đã yêu cầu cô không được tiếp tục nói về vấn đề này.

Cô Tôn đã hỏi tòa: “Tôi bị bắt giữ và bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tại sao tôi lại không thể được đề cập đến môn tu luyện này?” Thẩm phán sau đó đã để cô tiếp tục nói.

Luật sư đã chỉ ra rằng có tín ngưỡng không phải là một tội danh và Hiến Pháp đã đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người.

Luật sư hỏi cô Lý rằng cảnh sát có chứng cứ nào khi họ tiến hành bắt giữ cô không. Cô Lý đã trả lời là không. Luật sư sau đó đã chỉ ra rằng điều này là trái với pháp luật khi cảnh sát tiến hành bắt giữ mà không có một bằng chứng nào cả.

Cô Lý và chồng đã bị bắt khi họ rời khỏi nhà vào ngày 6 tháng 1 năm 2016. Cảnh sát đã nói với hàng xóm của họ rằng vợ chồng cô đã ăn trộm một chiếc xe máy. Cảnh sát sau đó đã tới nhà cô Lý và bắt giữ cô Tôn đang đến nhà thăm vợ chồng cô.

Luật sư đã hỏi công tố viên về lý do bắt giữ vợ chồng cô Lý.

Công tố viên trả lời: “Họ đã sản xuất hơn 1.000 quyển lịch để bàn”.

Các học viên biện hộ rằng các quyển lịch thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc và khuyến khích con người trở nên tốt hơn.

Luật sư cũng hỏi tòa: “Chẳng lẽ việc làm những quyển lịch và đưa chúng cho những người khác như một món quà là trái với pháp luật sao?” Những quyển lịch đó không chứa bất kỳ một nội dung nào có hại đối với người khác. Vậy hành vi phạm tội là gì?”

Công tố viên đã không trả lời câu hỏi này.

Cô Lý và chồng cho biết cảnh sát đã tịch thu hơn 10.000 Nhân dân tệ từ nhà họ và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc này. Cô Tôn cũng nói rằng cảnh sát đã tịch thu thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt của cô và tương tự như vậy, không cung cấp bất kỳ thông tin nào về điều đó.

Các luật sư đã chỉ ra rằng ba học viên này vô tội và cần được tuyên bố trắng án ngay lập tức. Chính lúc này, thẩm phán ngắt lời họ và nói rằng: “Các anh không biết bản án của phiên xét xử!” và đã cho hoãn lại phiên tòa. Thẩm phán tuyên bố họ sẽ tổ chức một phiên tòa khác vào một ngày sau đó.

Ba học viên này hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Duy Phường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158492.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share