Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 2-9-2016] Khoảng 40 cư dân địa phương vẫn đang bị giam giữ ở Nhà tù nữ Trùng Khánh vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bản án chính xác của các học viên này hiện vẫn đang được điều tra. Họ đều chia sẻ rằng ở trong tù họ bị ngược đãi với nhiều hình thức khác nhau.

Cưỡng bức lấy mẫu máu

Trong mấy năm qua, mỗi năm nhà tù đều lấy mẫu máu của các tù nhân vào tháng 9. Nhưng năm nay, họ bắt đầu vào tháng 8, sớm hơn một tháng so với thông lệ.

Các học viên bị cầm tù không chỉ bị cưỡng bức lấy mẫu máu, mà còn bị ép điểm chỉ vào kết quả.

Nhà tù tuyên bố rằng họ đã xây dựng hồ sơ cá nhân cho mỗi học viên bị cầm tù, nhưng các học viên hồ nghi rằng dữ liệu dạng này có thể được sử dụng cho mục đích mổ cướp tạng sống.

Thuốc không rõ nguồn gốc

Nhà tù cũng bắt các học viên dùng nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc. Lính canh trộn thuốc vào thức ăn của các học viên hoặc trực tiếp cưỡng ép các học viên uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngược đãi thể xác

Đánh đập là điều phổ biến trong nhà tù. Vào mùa đông, lính canh thường dội nước lạnh vào quần áo của các học viên hoặc lột sạch quần áo của họ. Có lần, một vài lính canh còn dội một xô nước lên đầu bà Trương Trinh Anh.

Bà Trần Xương Lan từng chỉ được phép ngủ vỏn vẹn 60 phút trong vòng ba ngày, trong khi bà bị bắt phải đứng trong tư thế quân đội, chỉ được cung cấp một nửa khẩu phần ăn và thường bị sốc điện bằng dùi cui.

Lao động cưỡng bức

Các học viên cũng bị bắt phải làm việc không công ngoài thời gian quy định. Công việc gần đây nhất mà chọ phải làm là chế tạo túi du lịch. Xưởng làm đầy mùi dung dịch a-mô-ni-ắc.

Giám sát nghiêm ngặt

Tất cả các học viên đều bị giám sát nghiêm ngặt và không được phép nói chuyện với nhau.

Đôi khi họ bị bắt phải chép đi chép lại các quy tắc của nhà tù từ sáng đến tối.

Trong bữa ăn, các học viên phải phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Công, bằng không họ sẽ không được phép ăn uống gì và phải sử dụng tay không để bốc thức ăn.

Làm nhục

Bà Đường Tây Tú bị chuyển đến nhà tù vào khoảng tháng 11 năm 2014. Bà sớm gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe do bị ngược đãi. Lính canh Đường An Trí, vốn từng lột bỏ quần áo của bà chỉ để bà mặc bộ đồ lót, đã bắt bà phải đứng trong một căn phòng để các tù nhân khác xem.

Lý Hiểu Nguyên, trưởng ban giáo dục nhà tù, đã tổ chức một cuộc họp tù nhân vào tháng 7 năm nay, bà ta đã nói những lời phỉ báng và tiết lộ rằng bà Đường đã qua đời.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thông tin về cái chết của bà, cụ thể là bà qua đời khi nào, ở đâu, và chết vì nguyên nhân gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/2/333850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158527.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share