Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2016] Bà Giang Tân Doanh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam đã bị bắt một tháng trước đây vì bà nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở công viên. Sau đó bà bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương. Gia đình bà rất lo lắng về sức khoẻ của bà bởi bà đã mắc bệnh lao cột sống sau thời gian trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2009. Các bác sỹ đã đặt hai tấm đệm vào sau lưng để hỗ trợ cơ thể bà.

Theo thông tin của luật sư, sức khoẻ của bà Giang giảm sút khi ở trại tạm giam. Ông nói: “Bà ấy thức dậy thường xuyên và đi lại đến đêm để làm dịu cơn đau lưng.”

Gia đình bà Giang đã yêu cầu được bảo lãnh chữa bệnh cho bà, nhưng cảnh sát vẫn trì hoãn việc trả lời.

Tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức

Tháng 12 năm 2004, bà Giang bị bắt ở nhà một học viên Pháp Luân Công. Khi đó họ đưa bà tới Trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Đông. Tại đây, họ bắt bà phải đứng trong thời gian dài, cấm ngủ và phải lao động cưỡng bức.

Ba năm sau, bà Giang tiếp tục bị bắt vì bà nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Đông.

Vì bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam và bà phải ngồi trên một cái ghế nhỏ ở đó mỗi ngày. Việc phải ngồi liên tục đã khiến cơ hông của bà bị mưng mủ. Ngoài ra, họ còn không cho bà đủ thức ăn và nước uống. Kết quả là, cổ họng và nướu răng của bà bị viêm, và bà bị chứng táo bón nghiêm trọng.

Khi bà Giang từ chối đi lao động cưỡng bức, họ bắt bà phải đứng trong thời gian dài. Lính canh còn nhét quần áo bẩn vào miệng bà và dùng nước sôi khiến bà bị bỏng. Sau khi phải đứng trong 15 ngày, hai chân của bà chuyển sang thâm tím và tê liệt. Cân nặng của bà từ 137 lbs (63 kg) xuống chỉ còn 80 lbs (36 kg). Kể từ đó, bà không còn có thể đứng thẳng lưng được nữa.

Khi gia đình đưa bà về để chữa trị vào tháng 5 năm 2009, bà có một vết sưng tấy ở cổ và đi lại khó khăn. Nướu răng của bà sưng tấy và miệng bà đầy vết lở loét. Phần da lưng của bà đen sậm, và có nhiều cục u nổi lên trong phạm vi đường kính cỡ 10 cm. Bác sỹ chẩn đoán bà Giang bị bệnh lao phổi, máu trắng, lao vú và lao cột sống. Đốt xương sống số ba và số bốn của bà còn có dấu hiệu bị hoại tử.

Sau khi nằm viện thời gian dài và phẫu thuật trong 9 tiếng, các bác sỹ đã đặt hai miếng đệm ở phần lưng phía dưới để hỗ trợ cho cơ thể bà. Đến hiện tại, bà vẫn không thể đứng thẳng lưng, cũng là lý do khiến bà bị còng.

Tháng 6 năm 2015, bà Giang đã nộp đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân đã tiến hành cuộc đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công. Bà đã gửi đơn kiện đến Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chính vì vậy, công an địa phương đã bắt bà đến một trại tẩy não trong một tuần.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ qua ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/18/劳教折磨九死一生-济南姜新英再遭绑架-333127.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/30/158476.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share