Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2016] Sau hơn 8 tháng bị giam cầm phi pháp, một đôi vợ chồng ở thành phố Thạch Chủy Sơn đã bị đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2016 vì đức tin của họ.

Ông Vương Đức Sinh và vợ là bà Đan Quý Ninh đều là học viên Pháp Luân Công, bị buộc tội “sử dụng tổ chức dị giáo để phá hoại pháp luật” – một thuật ngữ chung được chính quyền cộng sản Trung Quốc dùng để kết án các học viên Pháp Luân Công.

Cả hai luật sư đã biện hộ vô tội cho vợ chồng họ. Các luật sư lập luận rằng lời buộc tội hai thân chủ của họ rõ ràng là vu khống.

Hai luật sư chỉ ra không có bộ luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và thân chủ của họ chỉ đơn giản thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Không có chứng cứ nào chỉ ra hai vợ chồng này đã vi phạm bất cứ điều luật nào hoặc cản trở lực lượng thi hành luật pháp.

Ngoài ra, các luật sư còn chất vấn về tính hơp pháp của những chứng cứ này, bởi nhân chứng đã không xuất hiện và công tố viên cũng không đưa ra được chứng cứ để buộc tội hai vợ chồng ông Vương.

Ông V ương xác nhận việc công an thẩm vấn và tra tấn ông nhằm lấy chứng cứ.

Chỉ có 8 người thân của hai vợ chồng ông được phép tham dự phiên xét xử. Các viên chức chính phủ đã ngồi kín 40 ghế còn lại trong phòng xử án. Có hai camera ghi lại toàn bộ quá trình diễn biến phiên xét xử̉. Một số công an đứng canh ở ngay cửa ra vào tòa án.

Không có nhân chứng và chứng cứ bị thiêu hủy

Trong phiên xét xử, luật sư biện hộ Triệu còn chất vất tính hợp lệ của chứng cứ.

Ông còn chỉ ra rằng bản cáo trạng nêu có 11 người xác nhận đã nhận tài liệu Pháp Luân Công của hai vợ chồng ông Vương, nhưng chỉ có tên của hai người. Công tố viên giữ im lặng khi được yêu cầu gọi 11 nhân chứng nhận tài liệu của ông Vương̉ đến tòa đối chứng.

Luật sư cũng yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng buộc tội thân chủ của mình. Công tố viên trả lời rằng chứng cứ là những tài liệu bị cấm và không thể̉ đưa ra trong phiên xử. Tuy nhiên, luật sư biện hộ đã phản bác và nói không có điều luật nào quy định tài liệu về Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc bị ngăn cấm. Sau đó công tố viên lại nói nhân chứng đã đốt tài liệu.

Luật sư cũng đưa ra câu hỏi về tính không nhất quán giữa danh sách bằng chứng trong bản cáo trạng và trong hồ sơ, và Viện kiểm sát đã xác thực bằng chứng này thông qua một cơ quan nội bộ thiếu tính độc lập và vô tư. Công tố viên giữ im lặng.

Thẩm vấn

Ông Vương đã tiết lộ trong phiên xét xử rằng người ở Đội An ninh Nội địa đã dùng tra tấn để thẩm vấn ông nhằm lấy “lời thú tội” từ ông.

Ông nói những người này đã trói ông vào ghế hổ trong 6 ngày tại đồn công an. Có nhiều người thay phiên nhau canh chừng ông. Họ cấm ông ngủ, hạn chế thức ăn và nước uống của ông, và họ còn không cho ông dùng nhà vệ sinh.

Sau đó, các viên chức này đã đưa ông tới Trại huấn luyện chó Thạch Chủy Sơn. Ở đây ông lại bị trói vào ghế hổ và không được phép ngủ trong mười ngày. Ông nói: “Thật khủng khiếp̣ khi trước mặt mình có rất nhiều chó cảnh sát. Nếu người huấn luyện ra tín hiệu, lũ chó này có thể đẩy tôi ngã xuống đất.”

Bà Đan cũng xác nhận việc bà bị đánh nhiều lần vì bà từ chối hợp tác với công an trong lúc thẩm vấn.

Phòng 610 thao túng phiên xét xử

Giữa phiên xử, một nhân viên cảnh sát là người của Phòng 610 đột nhiên đến chỗ băng ghế ngồi và thì thầm với thẩm phán Lý Chí Quân trong vài phút. Sau khi người này rời đi, thẩm phán Lý có vẻ thận trọng và đã can thiệp phần tự bào chữa của ông Vương.

Khi đến phiên biện hộ của một luật sư khác, thẩm phán Lý thậm chí còn định ngăn không cho luật sư này lên tiếng. Có ba viên chức ở tòa đứng trước mặt và đe dọa ông. Tuy nhiên vị luật sư này đã kịch liệt phản đối.

Cuối cùng luật sư được cho phép có ba phút để nói. Ông nhấn mạnh một lần nữa về việc không có điều luật nào ngăn cấm Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông phải được bảo vệ.

Ông nói rằng bản thân phiên xử này là phạm pháp và cảnh báo các viên chức ở tòa, những người đưa thân chủ của ông ra xét xử hôm nay, sẽ bị đưa ra công lý trong tương lai. Một lần nữa thẩm phán Lý lại ngắt lời luật sư biện hộ.

Bà Đan cũng tự biện hộ một cách ngắn gọn và khuyên các viên chức ở tòa cùng công tố viên chấm dứt tham gia vào cuộc bức hại này.

Liên tục bị bức hại

Ông Vương và bà Đan đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Đây không phải lần đầu tiên họ bị nhắm đến. Bà Đan đã 2 lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và một lần bị kết án tù, trải qua hơn một thập kỷ bị giam cầm. Ông Vương cũng bị cầm tù trong 8 năm.

Báo cáo liên quan: Hai vợ chồng ở Ninh Hạ bị giam quá thời hạn cho phép

Thành phố Ngân Xuyên: Người vợ bị kết án bốn năm tù, còn người chồng bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Danh sách những người tham giaa bức hại:

Lê Kiến Quốc (黎建国), trưởng phòng cảnh sát quận Đại Vũ Khẩu: +86-18995229777

Cảnh Bình (景平), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13995060836

Dương Thanh (杨青), đội phó Đội An ninh Nội địa: +86-15009520280

Điền Phong Mỹ (田丰美), công an ở Đồn công an Thạch Chủy Sơn: +86-18995280087

Dương Bồi Cương(杨培刚), viên chức Phòng 610 Thạch Chủy Sơn: +86-13909569182

(Thông tin thêm về những người tham gia bức hại xin vui lòng xem bản tiếng Hán).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/19/宁夏夫妇遭非法庭审-律师-完全是构陷-333188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/29/158469.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share