Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 3-8-2016] Bà Vương Kiến Kiều đã ngoài 60 tuổi, bị bắt giữ phi pháp bên ngoài tòa án tại Nam Kinh vào ngày 31 tháng 5 năm 2016. Vào thời điểm đó, 6 học viên Pháp Luân Công đang bị đưa ra xét xử. Đốt sống thắt lưng của bà đã bị vỡ trong khi bị bắt và bà đã bị giam giữ trong 23 ngày.

Dưới đây là lời kể của bà Vương về sự việc trên:

Khi tôi đang đi ngang qua Tòa án quận Huyền Vũ vào ngày 31 tháng 5, Hiểu Lăng Kiện – nhân viên của Đội An ninh Nội địa Nam Kinh đã chặn lại và tra hỏi tôi.

Anh ta đã hỏi tại sao tôi ở đó và lập tức liên lạc với một nhân viên khác. Một chiếc ô tô xuất hiện chỉ trong vài giây và một nhân viên khác yêu cầu tôi vào trong xe. Tôi không biết chắc chuyện gì đang xảy ra và từ chối làm theo. Sau đó một vài người đàn ông đã cố gắng đẩy tôi vào trong xe.

Tôi hỏi: “Làm sao các anh có thể cưỡng ép tôi vào trong xe giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?”

Ba nhân viên đã kéo tay tôi ra đằng sau lưng và đẩy tôi vào trong xe. Người tôi bị vặn lại và tôi thấy đau ở lưng dưới. Họ cũng túm lấy túi xách của tôi và tháo giày tôi ra.

Hai người đàn ông đã ấn người tôi vào trong xe, tôi bị đưa đến phòng thẩm vấn tại Đồn cảnh sát đường Hồ Nam. Họ kiểm tra túi xách của tôi và tìm thấy một quyển sách Pháp Luân Công và một số tờ rơi thông tin về cuộc bức hại.

Lưng dưới của tôi bắt đầu đau ngày càng nặng hơn và tôi không thể đứng thẳng lên được.

Họ đã hỏi tôi về nguồn gốc của các tài liệu trong túi của tôi nhưng tôi đã từ chối trả lời.

Hai nhân viên khác sau đó đã vào phòng và cưỡng ép tôi để lấy máu.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát cả nhà tôi và nhà mẹ tôi, tịch thu một số sách Pháp Luân Công và các đồ cá nhân khác.

Mẹ tôi đã gần 90 tuổi. Nhiều bệnh tật của bà đều đã khỏi sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 19 năm.

Tôi bị giam giữ tại đồn cảnh sát qua đêm.

Sáng hôm sau cảnh sát đã nói với tôi rằng tôi sẽ bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Nam Kinh. Chồng tôi tới và tôi nói với anh ấy rằng tôi bị đau lưng. Ông ấy khăng khăng nói rằng tôi cần phải được đưa đến bệnh viện.

Ba nhân viên đã còng tay tôi và đưa tôi tới bệnh viện cảnh sát. Nhưng họ chỉ yêu cầu kiểm tra sức khỏe của tôi theo các điều kiện cần thiết để tiến hành giam giữ mà từ chối khám lưng dưới của tôi.

Tôi bị giam giữ tại trại tạm giam Nam Kinh trong 7 ngày và không thể tự chăm sóc bản thân do bị đau lưng. Hai nhân viên Đội An ninh nội địa quận Cổ Lâu là Phan Quân và Hứa đã thẩm vấn tôi nhiều lần trong suốt thời gian bị giam giữ.

Do tôi đã từ chối cung cấp thông tin về nguồn gốc các cuốn sách và các tài liệu thông tin khác nên một tuần sau tôi đã bị chuyển tới Trung tâm tẩy não quận Cổ Lâu vào ngày 8 tháng 6.

Chồng tôi khi đó vẫn khẳng định với cảnh sát rằng cần đưa tôi đi chụp CT.

Tôi đã chụp CT vào ngày 13 tháng 6 và được chuẩn đoán bị rạn xương cột sống cấp độ 2. Tôi cũng đã chụp MRI vào ngày 19 tháng 6 với kết quả chuẩn đoán tương tự. Bác sỹ khuyên tôi nên nằm nghỉ ngơi 3 tháng trước khi làm các xét nghiệm khác.

Nhân viên tại Trung tâm tẩy não đã yêu cầu tôi phải viết bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công rồi họ sẽ thả tôi nhưng tôi đã từ chối.

Sau đó tôi bị buộc phải tham dự các buổi tẩy não và nhân viên tên Phan Quân đã thẩm vấn tôi mỗi ngày.

Tôi được biết tên của nhân viên đã làm tôi bị thương khi bắt giữ tôi là Lưu Tĩnh Ba. Ngay cả chính ông Lưu cũng bị đau lưng trong khi tiến hành bắt giữ tôi.

Cảnh sát đã cấm tôi liên lạc với các học viên khác hay đăng bất cứ thông tin gì về sự việc của tôi lên Internet.

Tôi bị đau lưng kéo dài dai dẳng và tôi đã được thả sau khi bị giam giữ tổng cộng là 23 ngày.

Bối cảnh

Hơn 100 cảnh sát có vũ trang đã đứng gác bên ngoài Tòa án Nam Kinh vào ngày 31 tháng 5 khi diễn ra phiên xét xử 6 người phụ nữ địa phương vì đã tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành bức hại.

Một phiên xét xử được cho là “công khai” lại không cho phép công chúng vào tham dự. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt khi họ cố gắng để có thể đến được tòa án để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên bị xét xử. Số lượng chính xác các học viên bị bắt giữ hiện đang được điều tra.

Trước đó, có khoảng 20 học viên khác đã bị bắt vào ngày 13 tháng 5 là ngày tòa dự kiến tiến hành xét xử 6 học viên thành phố Nam Kinh. Các nhà chức trách đã hoãn phiên xét xử và đe dọa bắt giữ bất kỳ một ai có mặt tại tòa án.

Các bài viết liên quan (bản tiếng Anh):

Nam Kinh: Các học viên bị sách nhiễu tại tòa án; Các học viên Nam Kinh bị cưỡng bức lấy máu và làm các xét nghiệm sinh trắc học khác

Tỉnh Giang Tô: Sáu người phụ nữ bị xét xử vì đức tin của họ, những người ủng hộ bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158443.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share