[MINH HUỆ 08-03-2009] Trong năm 2008, các chính quyền nhà tù thành phố Phủ Thuận tra tấn ông Lô Quảng Lâm, từ huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, cho đến ông khi bị suy sụp tinh thần và không còn có thể tự chăm sóc. Các chính quyền nhà tù không muốn bị trách nhiệm cho tình trạng của ông Lô và vì vậy cố thả ông ra. Nhưng khi Hội đồng Chính trị và Luật pháp huyện Thanh Nguyên, Phòng 610, và sở cảnh sát địa phương từ chối ký lệnh thả, các chính quyền nhà tù không thể thả ông ra. Ông Lô tiếp tục bị tra tấn trong nhà tù, và chết vào tháng 2-2009.

Ông Lô Quảng Lâm vào khoảng 50 tuổi và sống tại thị trấn Nam Khẩu Tiền, huyện Thanh Nguyên. Sau 5:00 giờ sáng ngày 15-3- 2005, mười viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố Phủ Thuận Nhóm số 1 xông vào nhà một học viên tại thị trấn Nam Khẩu Tiền và bắt ông Lô, vợ ông, và ba học viên khác. Tất cả đều bị mang đến nhóm số 1, nơi đây họ bị đánh đập. Một nữ học viên bị đánh nặng đến nỗi mặt của bà bị méo mó và đầy vết thương, những nắm tóc của bà bị kéo đứt, và nửa người của bà bị tê liệt. Ngày 22 -3- 2005, ông Lô bị mang đến nhà tù số 1 của thành phố Phủ Thuận. Sau này, ông Lô bị kết án 13 năm tù. Gia đình và bạn bè ông Lô không được báo tin cho biết điều gì xảy ra cho ông và vợ ông. Bốn học viên khác bị gửi đi Nhà tù số 2 của thành phố Phủ Thuận.

Ông Lô sau này bị chuyển đến nhà tù Doanh Khẩu. Có hai ‘khóa’ được tổ chức mỗi năm trong nhà tù để ép buộc các học viên ngưng tập luyện Pháp Luân Công. Một được tổ chức vào tháng năm, một vào tháng mười một. Mỗi khóa kéo dài khác nhau và thường tối thiểu một tháng. Mỗi học viên bị giam nơi này bị qua khó nạn này. Các chính quyền nhà tù nhốt một học viên riêng trong một phòng, và đội kỷ luật trói tay và chân của người học viên bằng băng keo. Sau đó, tám tù nhân đánh đập người học viên liên tục trong 24 giờ đồng hồ, không cho họ ngủ chút nào. Năm 2006, tất cả các học viên bị giam trong nhà tù này đều bị qua sự tra tấn này. Các chính quyền nhà tù không ngừng gửi các học viên từ các đội khác nhau đến nhóm kỷ luật đặc biệt. Cả sau khi một học viên đồng ý ngưng tập luyện, các chính quyền không cho phép gia đình của họ đi thăm họ.

Vào tháng 12 năm 2007, ông Lô và các học viên khác bị chuyển đến nhà tù thành phố Bàn Cẩm nơi mà sự tra tấn tiếp tục. Lúc bấy giờ, nhiều nhà tù trong tỉnh Liêu Ninh đều chuyển học viên đến nhà tù thành phố Bàn Cẩm. Để siết chặc sự theo dõi các học viên, các chính quyền nhà tù thành phố Bàn Cẩm ra lệnh cho hai tù nhân trông chừng mỗi một học viên và ghi chép lại các hoạt động của người học viên trong ngày. Chúng cấm tuyệt đối các liên lạc giữa các học viên. Tất cả tù nhân đều bị buộc nghe theo các lệnh này. Các học viên bị buộc làm việc lao động nặng từ 6:00 giờ sáng cho đến sau 5:00 giờ tối. Họ không được phép một nghỉ một ngày nào. Có học viên nào mà cho thấy một chút dấu hiệu sự bất tuân thủ là bị đánh, tra tấn với cùi điện, hoặc tra tấn với các cách nào khác mà hăm dọa đến sinh mệnh của họ.

Ngày 1 và 3 tháng 4 năm 2008, đại úy Trương Quốc Lâm của lính canh số 1, dẫn một nhóm các lính canh tù, chọn 13 học viên. Đầu tiên, chúng lục soát mình các học viên, sau đó mang các học viên, từng người một, đến ‘phòng giáo huấn bằng truyền hình’ (kỳ thật là một phòng tra vấn), nơi này có mười dùi cui điện được xạc từ 300,000 đến 900,000 vol. Trương Quốc Linh và năm lính canh hỏi mỗi học viên, “Mày có chịu đi làm việc không?” nếu câu trả lời là ‘không’, chúng còng hai tay người học viên ra sau, đè người đó xuống đất, và châm điện giật họ trên đầu, cổ, ngực, lưng, tay và chân, đùi, v.v. Với nhiều cùi điện cùng một lúc. Một số học viên cũng bị châm điện, đánh đập và tra tấn bằng kim điện.

Các cú giật điện làm cho các học viên bị đầy vết thương sau đó. Sau khi bị tra tấn vô nhân đạo như vậy, ông Lô trở thành tinh thần bất định và không còn có thể tự chăm sóc cho mình. Ông chết vào tháng 2- 2009. Các chính quyền nhà tù thành phố Bàn Cẩm sợ rằng cái chết của ông Lô bị phơi bày với công chúng, vì vậy chúng gạt đứa con gái của ông đồng ý thiêu xác ông ngay mà không qua khám nghiệm tử thi hoặc một thủ tục chính thức nào cả. Đây là thêm một chứng cớ sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tội ác của nó đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Lính canh nhà tù Bàn Cẩm: 86-427-5637744

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/8/196738.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/2009/4/8/106310.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share