Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 23-8-2016] Một người dân tỉnh Hà Nam khi tới Sơn Đông đã bị cảnh sát nơi đây chào đón bằng bạo lực vì người này từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Lý Mạch Truân, người thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 8 năm nay tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông vì ai đó đã báo ông với cảnh sát rằng ông đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân địa phương.

Ông lão gần 70 tuổi này đã bị đánh đập tàn bạo trong khi cảnh sát thẩm vấn. Ông kiên định không từ bỏ Pháp Luân Công, và sau đó bị đưa tới một phòng vệ sinh không có máy quay giám sát. Hai cảnh sát, trong đó một người là đồn phó đồn cảnh sát, chân đeo giày da liên hồi cán qua cán lại đùi của ông Lý.

Ông Lý la hét đau đớn, nhưng người phó đồn kia hét lên rằng: “Kể cả ông chết tôi cũng mặc xác! Cùng lắm chúng tôi chỉ phải bồi thường cho gia đình ông mấy đồng!”

Ông Lý hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Đài Nhân Trang.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/23/333398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158405.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share