Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 8-8-2016] Tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã trở thành tâm điểm trong các bản tin của nhiều hãng truyền thông. Tiếp theo CNN và The Globe and Mail, tờ báo lớn thứ hai của Canada, cả Dagens Nyheter và đài truyền hình Sveriges (SVT) cũng đưa tin về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này tại Trung Quốc.

Dagens Nyheter có trụ sở tại Stockholm, là tờ báo lớn nhất Thụy Điển, và SVT là đài truyền hình quốc gia Thụy Điển.

Dagens Nyheter: “Nạn diệt chủng đen tối”

Bài báo có tựa đề “Báo cáo: Trung Quốc cưỡng bức mổ lấy nội tạng của hàng loạt tù nhân lương tâm” đăng trên tờ Dagens Nyheter ngày 11 tháng 8 có nêu: “Tù nhân là những người thuộc các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị ĐCSTQ cấm vào năm 1999, được báo cáo là bị mổ cướp nội tạng sau khi mất tích trong hệ thống pháp luật quốc gia.”

“Họ là tù nhân lương tâm bị giam giữ một cách tùy tiện. Họ bị mất tích, còn nội tạng của họ bị sử dụng cho hoạt động cấy ghép,” ông David Matas, luật sư nhân quyền và là nhà điều tra đã gọi tội ác này là một “nạn diệt chủng đen tối.”

Năm 2006, ông David Matas cùng với ông David Kilgour, cựu Nghị sỹ, nguyên Quốc vụ khanh của Canada, đã công bố một báo cáo, sau đó là cuốn sách có tựa đề Thu hoạch Đẫm máu: Mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 2009.

“Tội ác [thu hoạch nội tạng] này diễn ra trong một thời gian dài trên quy mô rất lớn. Giờ đây, chúng tôi công bố bản cập nhật cho phiên bản báo cáo trước của chúng tôi, trong đó chỉ ra rằng mức nghiêm trọng của nạn thu hoạch nội tạng lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ trước đây”, ông Matas nói thêm.

Theo bản báo cáo cập nhật ra mắt tại Washington DC hôm 22 tháng 6 vừa qua, ĐCSTQ chỉ báo cáo có khoảng 10.000 ca cấy ghép mỗi năm. Tuy nhiên, ông Matas và các nhà điều tra khác đã phát hiện ra rằng con số thực tế rơi vào khoảng 60.000-100.000 ca mỗi năm.

“Chính phủ Trung Quốc đã công khai về thực tế là nhiều nội tạng được lấy từ tử tù, nhưng không nói những tù nhân này là ai.” Ông Matas và các nhà điều tra khác đưa ra ước tính dựa trên các số liệu thống kê của từng bệnh viện ở Trung Quốc.

“Các tác giả [của bản báo cáo cập nhật này] cũng có được lời khai của những tù nhân được trả tự do; họ nói với chúng tôi rằng họ bị tra tấn và đe dọa sẽ bị lấy nội tạng nếu không từ bỏ đức tin của mình,” bài báo cho biết: “Pháp Luân Công là một phong trào tâm linh dựa trên những truyền thống khí công của Trung Quốc và ĐCSTQ đã coi pháp môn này như một mối đe dọa”.

SVT: Bức màn đen tối nhất trong lịch sử của nhân loại

Ông Ethan Gutmann, nhà báo điều tra người Mỹ, cho biết tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc là bức màn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Sau nhiều năm theo dõi vấn nạn này, ông đã viết cuốn sách phơi bày những tội ác này – cuốnĐại Thảm Sát: Giết người hàng loạt, Mổ cướp nội tạng, và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến.

Ông đã bắt đầu điều tra sau khi đọc cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu của luật sư nhân quyền David Matas và cựu Quốc vụ khanh David Kilgour, cả hai ông đều là người Canada.

Kể từ năm 2006, thông tin về nạn thu hoạch tạng tràn lan đã bị bị rò rỉ ra ngoài, trong đó có liên quan đến ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc. Hai ông Matas và Kilgour đã bắt đầu kiểm tra thông tin này, sau đó, cùng với ông Ethan Gutmann là ba, đã chung tay tiếp tục điều tra.

“Những kết quả mới khá chấn động, thực tế là rất đáng lo ngại”, báo cáo viết. “Ba nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng có đến hơn 800 bệnh viện ở Trung Quốc thực hiện ghép tạng, với tổng số từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm.”

Thông thường, các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù không được chăm sóc y tế ở nhà tù. Ngược lại, đã có rất nhiều bằng chứng về việc các lính canh tù lạm dụng, tra tấn hoặc sử dụng các hình thức ngược đãi khác đối với họ. “Tuy nhiên, một số học viên Pháp Luân Công được trả tự do ra đã cho chúng tôi biết rằng họ liên tục phải làm các xét nghiệm máu.”

Các nhà điều tra tin rằng mục đích của các xét nghiệm này là để tìm người có nhóm máu và mô phù hợp với bệnh nhân cấy ghép tiềm năng ở Trung Quốc.

Không may là điều này lại xảy ra bởi vì quan chức Trung Quốc muốn bắn một tên trúng hai đích. “Trước hết là giết các học viên Pháp Luân Công theo lệnh của Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – người phát động cuộc bức hại năm 1999, để tiêu diệt nhóm người này, đồng thời mang lại lợi nhuận cho các bệnh viện và các cơ quan khác.”

“Kể từ đó đến nay, hai ông Matas và Kilgour, và sau này nữa là ông Gutmann, đã nỗ lực hết sức để truyền đi ánh sáng trong giai đoạn đen tối này, nhưng vẫn còn rất nhiều điều nữa cần khám phá”, bài báo viết.

Báo cáo đã yêu cầu các chính trị gia, nhà báo, luật sư, các nhà hoạt động nhân quyền của Thụy Điển và các cá nhân khác hãy xem xét những tội ác này của Trung Quốc. “Chúng ta có thể yêu cầu những kẻ gây ra những tội ác này phải chịu trách nhiệm, và ngăn chặn việc những sinh mệnh vô tội khác bị mất mạng, vì ĐCSTQ không tôn trọng sự sinh tồn của con người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/8/332605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158198.html

Đăng ngày 17-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share