[MINH HUỆ 31-7-2016] Mới đây, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của công chúng Canada về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Các sự kiện đã thu hút sự chú ý của các hãng truyền thông địa phương. Một số tờ báo giấy và cổng tin tức trực tuyến đã đưa tin về các sự kiện này.

48a1f11aa4cc78295b3a2ba4478582da.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành trước Tòa thị chính Bellevile

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, báo Người đưa tin (Intelligencer) đăng báo cáo có tựa đề: “Belleville phản đối tội ác thu hoạch nội tạng”.

Báo cáo có đoạn: “Các học viên của môn tu luyện của Trung Quốc kết hợp thiền định và thực hành các nguyên lý đạo đức đã tổ chức mít-tinh trước Tòa Thị chính Thành phố Belleville theo chương trình du lịch của các thành phố thuộc tỉnh Ontario”.

“Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc và một số lượng lớn các học viên đã bị bắt và bị đưa đến các trại lao động.”

Phóng viên đã phỏng vấn cô Vương Tú Chi, một học viên tham gia lễ mít tinh. “Cô là một trong những học viên đã bị đưa đến các trại lao động và hiện đang sống ở Toronto với chồng là Arek Rusek.”

“Cô Vương bị bắt năm 1999 và được thả sau đó một năm rồi lại bị bắt một lần nữa vào năm 2003 và lần này cô bị giam giữ trong hai năm rưỡi”.

“Anh Rusek chồng cô cho hay: Cô ấy đã bị đưa đi làm đủ loại xét nghiệm. Tại thời điểm đó, cô ấy không biết những xét nghiệm đó là để làm gì nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là để xác định nhóm máu và loại gan. “Các xét nghiệm đó sẽ được sẽ tương lai sẽ trở thành hồ sơ hiến tạng.”

Cô Vương cho biết: “Đến năm cuối cùng trong tù, cô bị chuyển từ trại lao động vào một “căn phòng nhỏ”.

Cô nói: “Khi họ đưa một học viên vào trong căn phòng nhỏ như thế là lúc họ tiến hành mổ cắp nội tạng của người đó”.

Rusek nói: “Vương đã tránh được số phận đáng sợ ấy. Nhưng rất nhiều người không có được may mắn này. Chân Cổ Đạt từng bị cầm tù tại Trung Quốc cách đây sáu tháng, trước khi được trả tự do và tới Canada. Anh đứng trên một góc phố Front phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên Hiệp Quốc. ”

Báo cáo đã mô tả: “Các tờ rơi trong đó có một mục tên là: Giết người hàng loạt dưới hình thức giải phẫu chứa đựng những thông tin thương tâm”.

”’Tại Canada, thời gian chờ đợi trung bình để được ghép thận là từ 2 đến 5,8 năm”. “Tại Trung Quốc, việc hơn 700 bệnh viện có khả năng cấy ghép có sẵn nguồn tạng đã đưa đến một kết luận rùng mình rằng việc giết người theo nhu cầu phục vụ việc thu mua tạng đang diễn ra.”

“Từ năm 2000, mỗi năm có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng được tiến hành, theo ước tính của Rusek, tổng số ca cấy ghép, và có thể tương ứng với số trường hợp tử vong, trong thời gian đó phải lên đến hơn một triệu.”

“Nhóm [nạn nhân] này gồm các ‘tù nhân lương tâm’ không tự nguyện hiến tạng, lại trở thành nguồn tạng chính phục vụ hoạt động thu mua nội tạng ở Trung Quốc, trong đó, phần lớn là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.”

Rusek nói thêm: “Hóa ra việc này đã trở thành thông lệ được thực hiện một cách hệ thống trên cả nước và rất nhiều bệnh viện đang tham gia vào. Hoạt động này là do nhà nước kiểm soát”.

“Thật là tội ác kinh hoàng mà nhiều người không thể tưởng tượng ra được; họ không thể hiểu được tại sao một chính phủ lại có thể làm những việc như vậy đối với người dân. ”

“Rusek ví những gì đang xảy ra tại Trung Quốc hiện nay cũng tương tự như đã xảy ra tại các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai.”

“Anh nói: ‘Rất nhiều người cũng đã không tin điều Đức Quốc xã làm, rồi đến năm 1945, khi mọi việc được phơi bày, rất nhiều người đã bị sốc. Một nghị quyết đã được thông qua tại thời điểm đó, trong đó có nêu ‘sẽ không bao giờ lặp lại’… việc giết hại con người trên một quy mô lớn như vậy và chúng tôi tin rằng đó chính là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay vì hiện tại đã có hơn một triệu người bị thu hoạch nội tạng.’”

Bài báo đã kết luận bằng lời nói của cô Vương: “’Tôi chỉ hy vọng có nhiều người hơn nữa biết sự thật này để ngăn chặn cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc bởi vì có rất nhiều học viên tại Trung Quốc đang bị cầm tù và chịu thống khổ. Tôi mong sẽ có nhiều người hơn nữa biết sự thật này.”

311858d6f94cbebc953cd8b43c7f06b8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh trước Tòa Thị chính của Kelowna, Ontario, Canada.

Trang Tin nhanh hàng ngày (Daily Courier) đưa tin về cuộc mít tinh của các học viên trước Kelowna, bên Tòa Thị chính Thành phố Ontario.

a5e0ad88a08d2401664840c32ee308d3.jpg

Các học viên tổ chức mít tinh trước Tòa Thị chính ở Collingwood, Ontario, Canada vào ngày 27 tháng 7 năm 2016.

Trang Simcoe.com đăng một báo cáo về cuộc mít tinh tại Collingwood, Ontario.

4e2b55100f2a7b8d398d7b6c499ff660.jpg

Các học viên tổ chức mít tinh ở phía trước tòa thị chính ở Peterborough, Ontario, Canada vào ngày 28 tháng 7 năm 2016.

Tờ Peterborough Examiner đưa tin về buổi mít tinh của các học viên tại Peterborough, Ontario vào ngày 29 tháng 7 năm 2016.

1e5700eef9ac672de30d0a44e3985245.jpg

Các học viên cầm tờ rơi về Pháp Luân Công

Trang Castanet.net đăng một báo cáo về các hoạt động của học viên tại Kelowna, Ontario vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/7/158159.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share