[MINH HUỆ 24-7-2007] Năm 1996, khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá tại thành phố Xích Thủy, có chín người trong gia đình họ Đại tại thành phố Xích Thủy tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ là người anh cả Ông Đại Khải Minh và vợ; người chị cả cô Đại Khải Anh và hai người con gái của cô, cô Lý Chánh Vân và cô Lý Chánh Anh; ông Đại Khải Nguyên, vợ cô Hoang Gia Lan và hai người con của họ. Gia đình họ Đại bắt đầu sống với nghề sản xuất đồ bằng tre. Mỗi người đều có tài năng rất tuyệt diệu. Hàng hóa của họ được biết đến khắp xa gần. Dần dần thương mại của họ được mở mang thành một xưởng sản xuất gia đình. Với chính sách độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) buộc tổ chức thành hợp tác xã, xưởng của họ trở thành một xưởng hợp tác xã, Hãng Hàng Tre Xích Thủy rất nổi tiếng tại thành phố Xích Thủy. Người dân thường tự sống bằng dùng khả năng lao động và sự siêng làm việc của họ. Hãng Hàng Tre Xích Thủy từ một xưởng gia đình trở thành có hai xưởng to sản xuất, có hơn một trăm nhân công, và tài chính khả dĩ. Các hàng sản xuất từ những tấm chiếu đan mùa hè, đồ hấp đồ ăn bằng tre, và vật dụng bằng tre, thành chế tạo các hàng hóa bằng tre như ghế giường, v.v. Hàng hóa của họ được bán đi khắp nước.

Khi Hãng Hàng Tre Xích Thủy bắt đầu từ một xưởng nhỏ tại vùng thành phố cũ, nó không gây sự chú ý. Nhưng đó là đất hạnh phúc cho người dân thường để sinh sống. Gần đây, vì ĐCSTQ cướp lấy đất đai của dân chúng, thành phố cũ trở thành một vùng đất vàng với một giá trị cao hơn thành phố. Chính quyền buộc họ rời đi, chỉ trả cho họ một số tiền nhỏ đền bù. Kết quả là Hãng Tre bị xụp đổ và hơn một trăm nhân viên không còn có phương tiện sinh sống. Khi họ còn trẻ, ĐCSTQ khai thác họ và khi họ trở thành già, họ không có trợ cấp xã hội mà họ được hứa. Họ mất cả quyền lợi được con cái giúp đỡ. Từ khi họ bị mất xưởng, con cái của họ cũng bị mất công ăn việc làm.

Đời sống khốn khổ của gia đình Đại chỉ là thiểu số trong dân chúng Trung quốc. ĐCSTQ không ngừng phát khởi đủ loại phong trào tiêu trừ trong hơn năm mươi năm trị vì của họ. Chúng tôi không biết có bao nhiêu câu chuyện như vậy đã xảy ra.

Trong tình trạng vô vọng và bần cùng đó, gia đình Đại may mắn học được Pháp Luân Đại Pháp. Với sự hướng dẫn của các nguyên lý của Đại Pháp, họ trở nên khỏe mạnh về vật chất và gia đình hài hòa. Họ cũng hướng dẫn nhiều người hữu duyên để học Pháp Luân Đại Pháp. Họ hiến chính nhà ở của họ để cho dân chúng tụ hợp tập Công và học Pháp chung nhau. Họ cũng đi về đồng quê ngày Chủ nhật và trong đêm để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 20 tháng Bảy 1999, sự bất hạnh lại rơi xuống gia đình này một lần nữa. Từ khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu, các người trong gia đình Đại nhiều lần bị trải qua bị tẩy não, kêu án trại lao động, và bị tra tấn.

Vào tháng mười 1999, cô Hoàng Gia Lan bị kêu án ba năm tù lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Trung Bát vì tham gia vào cuộc tập công chung tại thành phố Thổ Thành. Vào tháng năm 2003, cô lại bị kêu án ba năm tù lao động cưỡng bức tại Trại Lao động cưỡng bức Trung Bát tại thành phố Quý châu.

Vào tháng giêng 2000, ông Đại Khải Nguyên bị kêu án ba năm tù lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Trung Bát vì tham gia tập công chung. Vào tháng năm 2006, ông bị bắt bởi Văn phòng Công an thành phố Xích Thủy, bị mang đi lớp tẩy não Tuân Nghĩa và bị buộc trải qua tẩy não trong một trăm ngày. Sau khi ông được thả ra vào tháng tám 2006, Văn phòng công an thành phố Xích Thủy, Sở cảnh sát Thị Trung của thành phố Xích Thuỷ và Cảnh sát vùng lân cận tiếp tục áp lực ông tại nhà ông. Vào tháng mười, hơn mười cảnh sát viên, dẫn đầu bởi Vương Bân, xông vào nhà ông cố tra vấn ông Đại Khải Nguyên. Kết quả ông Đại Khải Nguyên bị buộc trở thành vô gia cư và đến ngày nay không ai biết tin tức về ông.

Vào tháng giêng 2000, cô Lý Chánh Vân bị kêu án một năm tù lao động cưỡng bách tại trại lao động Cưỡng bách Trung Bát tại Quý Châu bởi Văn phòng Công an thành phố Xích Thủy. Vào tháng mười một 2001, cô lại bị bắt bởi Văn phòng Công an thành phố Xích Thủy. Vào tháng hai 2002, cô bị kêu án ba năm tù lao động cưỡng bức tại Trại Lao động cưỡng bức Trung Bát và trở thành tàn tật do hậu quả của cuộc tra tấn.

Vào cuối 2005, cô Lý Chánh Anh bị kêu án ba năm tù tại trại lao động cưỡng bức Trung Bát tại Quý Châu bởi văn phòng Công an thành phố Xích Thủy.

Họ buộc ông Đại Khải Minh vào Trại Lao động cưỡng bức Trung Bát tại Quý Châu và tra tấn ông nhiều lần nơi đó. Vì ông già và bị bệnh trên thân, Trại Lao động cưỡng bức Trung Bát từ chối nhận ông.

Tại sao những người trong gia đình họ Đại tại Xích Thủy bị bức hại? Họ đã làm gì sai? Họ chỉ muốn làm người tốt dưới sự hướng dẫn của Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi hy vọng rằng văn phòng Công an thành phố Xích Thủy và tất cả những ai mà liên hệ vào cuộc khủng bố nhìn nhận tình hình chung, ngưng cuộc khủng bố và rút ra khỏi ĐCSTQ tà ác.


Bản tiếng Hán tại https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/24/159454.html
Bản tiếng Anh tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/5/88326.html
Đăng ngày: 30-06-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share