[MINH HUỆ 16-06-2009] Năm năm trước, trang Minh Huệ đã báo cáo học viên Pháp Luân Đại Pháp anh Vương Kim Chung ở Thẩm Dương đã bị bức hại đến chết (https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/1/49735p.html) và cảnh sát đã đưa thi thể của anh tới bệnh viện “để cứu anh”, nhưng việc đó chỉ làm sau khi anh ấy chết trong một cố gắng để bao che cho tội lỗi của chúng. Sau đây là lời khai của một nhân chứng tên là Trân. Trân đã chứng kiến hình dạng thảm thương của thi thể anh Vương Kim Chung và đã xác minh rằng Vương Kim Chung đã bị đưa đến bệnh viện chỉ sau khi anh ấy đã bị bức hại cho đến chết bởi những tay cảnh sát

2004-6-23-wangjinzhong.jpg
Vương Kim Chung

Lời khai:

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, tôi đã chứng kiến tình trạng đáng sợ của cơ thể của một học viên Pháp Luân Công tên là Vương Kim Chung sau khi anh bị bức hại đến chết tại nhà tù trung tâm Uông Gia, cục cảnh sát Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. Cơ thể của Vương Kim Chung trần trụi trừ quần áo lót. Đôi mắt của anh ấy mở sau khi anh chết, và ở hốc một mắt bị đen, xanh và hõm sâu với một mắt đang bị thối rữa. Miệng của anh há ra, xương gò má nhô ra, và má của anh bị đen và trong tình trạng phân hủy. Da của anh ấy lõm xuống trên cổ. Cả hai vai của anh bị co rút lại, cánh tay trông gầy như que diêm, cũng như thế với cả xương sườn, xương chậu, bắp đùi, chân và bàn chân của anh- tất cả đều gầy guộc như que diêm. Toàn bộ cơ thể anh chỉ còn da bọc xương không còn cơ bắp hay thịt nữa. Cơ thể của anh bị cong queo và teo tóp lại. Có lẽ chỉ nặng khoảng 45 đến 70 cân Anh. Lớp da trên xương đen, và cơ thể của anh trông như bị nướng và sấy khô. Cơ thể của anh đã bị đem đi vội vàng bởi bốn cảnh sát vũ trang.

Bản tóm tắt sơ lược học viên Pháp Luân Đại Pháp Vương Kim Chung đã bị bức hại đến chết: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/1/49735p.html

Căn cứ theo bản báo cáo của trang Minh Huệ vào ngày 23 tháng 6 năm 2004, học viên Pháp Luân Đại Pháp Vương Kim Chung, 48 tuổi, từ Thẩm Dương, đã bị bắt giữ tại nơi làm việc bởi cảnh sát tới từ sở cảnh sát Hưng Thuận, Thiết Tây vào ngày 20/4/2004. Cảnh sát đã bức hại dã man Vương Kim Chung và giam giữ anh tại nhà tù trung tâm Thiết Tây. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, Vương Kim Chung đã qua đời là kết quả của sự bức hại. Những cảnh sát độc ác sau đó đã gửi thi thể của Vương Kim Chung tới bệnh viện. Bệnh viện đã xác định rằng Vương Kim Chung đã chết trước khi anh ấy được chuyển đến đó. Anh Vương Kim Chung đã từng trong tình trạng sức khỏe tốt. Chiều cao của anh khoảng 178 cm và cân nặng của anh hơn 178 cân Anh. Vào ngày 13 tháng 6, những kẻ độc ác tại công ty mà Vương Kim Chung đã làm việc cho công bố trong một cuộc họp rằng Vương Kim Chung đã tự tử. Họ cũng đã cảnh báo với những nhân viên khác không đi đến nhà của anh Vương và quả quyết rằng những người đã từng nghe anh Vương Kim Chung rằng Đại Pháp là tốt thì đều có tên trên danh sách đen. Những đồng nghiệp của anh đã rất bực mình. Họ đã nói rằng, người đàn ông khỏe mạnh này đã qua đời chỉ 20 ngày sau khi anh ta bị bắt giữ không một lí do. Mọi người đều biết rằng anh ấy đã bị bức hại đến chết. Trong con mắt của những đồng nghiệp và bạn bè của anh Vương, Vương Kim Chung là một người chính trực, giản dị, thực tế và là người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/16/202843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/26/108599.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share