[MINH HUỆ 06-03-2008] Ngày 22 tháng hai 2008, ông Mã Quốc Bưu và cha mẹ già của ông bị bắt bất hợp pháp và Phòng 610 Thượng Hải lục soát nhà họ. Địa chỉ của nhà họ là : Phòng 501, số 11, ngõ 2588, đường Đồng Xuyên, khu Gia Định, Thượng Hải. Không còn nghe tin tức nào hơn nữa về họ.

Mã Quốc Bưu, cha ông Mã Đông Quyền, và mẹ ông Kim Nhuận Phương tất cả đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mã Quốc Bưu 36 tuổi. Ông bị giam tại Bắc Kinh trong 15 ngày khi ông đi Bắc Kinh để khiếu nại cuộc đàn áp vào tháng năm 2000. Không lâu sau khi ông được thả ra, Mã Quốc Bưu lại bị bắt và gửi đi Đại học luật Thanh Phổ nơi đây ông bị buộc trải qua các khóa tẩy não. Trong hai tháng giam cầm đó, ông bị tấn công bởi những tài liệu tẩy não và dối gạt. Ông vẫn tập Công và học Pháp, vì đó ông bị hăm dọa gửi đi một trại lao động cưỡng bức bởi các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một vài ngày sau khi ông Mã rời trung tâm tẩy não, ông lại bị giam bất hợp pháp trong 15 ngày.

Vào tháng mười hai 2002, khi Mã Quốc Bưu đang làm việc, các viên chức ĐCSTQ từ vùng Thường Ninh đến bắt ông và giam ông tại nhà tù vùng Thường Ninh. Sau đó, nhân viên của Sở cảnh sát vùng Thường Ninh kết án ông hai năm tù lao động cưỡng bức. Hai người trách nhiệm sự kêu án bất hợp pháp này là Kim Vĩnh Tuấn và Trần Khoáng. Trong trại lao động, các học viên Đại pháp bị giam trong một nhóm đặc biệt và bị tra tấn. Mã Quốc Bưu bị châm điện giật với những cùi điện ở những vùng kín của ông, và bị tra tấn bằng cái ‘ghế cọp Thượng Hải” (người học viên bị đẩy sát một vách tường và nhiều người kéo gian hai chân của họ 180 độ, trong khi nhiều người khác đánh đập họ). Ông cũng bị cấm không cho ngủ.

Trong khi Mã Quốc Bưu đang bị bức hại trong trại lao động, mẹ của ông, Kim Nhuận Phương, cũng bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức nữ, mà gần đó. Kim Nhuận Phương vào khoảng 60 tuổi. Bà là một người hiền lành và tốt với mọi người. Bà trước đây bị nhiều chứng bệnh, nhưng tất cả đều biến mất sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, và bà lấy lại được sức khỏe. Vì bà Kim được hưởng nhiều từ Đại Pháp, bà thường nói với mọi người, “Pháp Luân Đại Phát thật vĩ đại.” Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, bà đi Bắc Kinh để khiếu nại bất kể tuổi tác. Nhưng bà bị giam bất hợp pháp tại Bắc Kinh vì làm điều đó. Trong nhà giam tại Bắc Kinh, bà thường chứng kiến cảnh sát tra tấn các học viên Đại Pháp, và nghe tiếng kêu la của các học viên đang bị tra tấn.

Năm 2001, Kim Nhuận Phương lại đi Bắc Kinh để kêu nài công lý, nhưng bị mang trở lại Thượng Hải bởi các cảnh sát viên Thượng Hải tại Bắc Kinh. Sau đó, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Trong trại lao động cưỡng bức, bà Kim phải qua những khóa tẩy não dữ vội và bị buộc xem các chương trình truyền hình mà bôi nhọ Pháp Luân Công và đầy sự dối gạt. Nhưng bà không bao giờ chịu thua nói rằng Đại Pháp là sai. Tất cả các học viên Đại Pháp bị bắt là phải qua sự ‘chuyển hóa’ và ‘giáo huấn’ kể cả: bị buộc đứng đối mặt với vách tường cả ngày, bị buộc ngồi im trong thời gian lâu dài, bị buộc chép tay các luật lệ của trại, bị buộc đọc những tài liệu tuyên truyền thoá mạ, bị cấm không cho ngủ, bị buộc làm lao động, và bị treo lên nếu họ cố phản kháng.

Phòng 610 địa phương đã hăm dọa cha của Mã Quốc Bưu, Mã Đông Quyền từng lúc. Một lần khi Mã Quốc Bưu bị giam bất hợp pháp, nhân viên Phòng 610 nói dối với Mã Đông Quyền, rằng, “Nếu ông hứa không đi Bắc Kinh để khiếu nại và ở lại nhà, chúng tôi sẽ thả cho con trai ông trở về nhà.” Họ cũng làm tiền ông. Mã Đông Quyền bị bắt buộc phải đồng ý để cho con trai ông được thả ra. Nhưng sau khi nhận tiền rồi, Phòng 610 vẫn kết án Mã Quốc Bưu hai năm lao động cưỡng bức. Sau khi biết được họ bị gạt, gia đình Mã không làm gì được và rất giận dữ.

Khi Mã Quốc Bưu và gia đình ông nhìn xem truyền hình tối ngày 22 tháng hai 2008, các cảnh sát viên tại Thượng Hải bắt họ và lục soát nhà của họ. Mã Quốc Bưu và cha của ông hiện nay đang bị giam tại sở cảnh sát vùng Gia Định.

Nhà giam trung tâm quận: 86-21-59529290, 86-21-59538808
Giám đốc Ân Chí Vĩ, Cát Trung Kỳ and Tưởng Kiến Bình
Phó giám đốc Trần Hồng Hà (nữ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/6/173744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/17/95435.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share