Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-6-2016] Khi chồng tôi quyết định chuyển từ thành phố ra ngoại ô vào đầu năm nay, tôi biết không có việc gì xảy ra là ngẫu nhiên, và nó có thể là một cơ hội tốt để giới thiệu Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cho dân làng .

Vợ của chủ nhà: Tôi cảm thấy rất vui bất cứ khi nào nhìn thấy chị

Khi chúng tôi mới chuyển về làng, tôi thấy chủ nhà của chúng tôi đã có nhận thức không đúng về Pháp Luân Công.

Tôi cảm thấy một lượng vật chất khổng lồ đã ngăn cản ông ấy, do đó thay vì nói trực tiếp về Pháp Luân Công, tôi muốn ông ấy thấy rằng các học viên là những người tốt thông qua những hành động của mình.

Vợ ông bị đột quỵ và đi lại rất khó khăn. Hầu như bà không thể làm được gì cho gia đình, và bà đã rất lo lắng. Tôi đề nghị được giúp bà. Tôi nói với bà rằng mình tu luyện Pháp Luân Công, và tôi có sức khỏe tốt nhờ tu luyện.

Tôi cũng nói với bà rằng mình không muốn gì từ bà ấy, và chỉ muốn giúp đỡ bà. Bà nói: “Ngày nay không có người nào tốt như chị.”

Tôi giải thích với bà rằng tu luyện Pháp Luân Công là gì, và các học viên sống chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn như thế nào. Tôi đã mô tả cách mà các học viên chúng ta hướng nội và đề cao bản thân bất cứ khi nào đối mặt với các mâu thuẫn.

Ngay lập tức bà cảm thấy rất cao hứng. “Tôi cũng muốn tu luyện,” bà nói. Sau đó tôi đã bật một số video giới thiệu Pháp Luân Công cho bà, bà đã rất thích.

Ngày hôm sau, bà nói với tôi: “Tôi đã nói với ông nhà tôi rằng, kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ không mắng chửi ai nữa, vì tạo nghiệp là không tốt.”

Bà ấy và tôi có quan hệ rất tốt, tôi đã giúp bà rất nhiều việc. Khi chồng bà đi làm, ông ấy không còn phải lo lắng về bà. Bà cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình với tôi. “Cô quan tâm đến tôi và chăm sóc tôi rất tốt, giống như mẹ của tôi vậy,“ bà nói. “Bất cứ khi nào cô ra ngoài, tôi không thể đợi cho đến khi cô quay trở lại. Tôi cảm thấy như mình cần ai đó để nương tựa vào, và tôi cảm thấy rất vui bất cứ khi nào nhìn thấy cô.”

Bất cứ điều gì tôi nói hay làm, chồng của bà cũng đều nhìn và nghe thấy. Như vậy, ông ấy ngừng phản đối Pháp Luân Công.

Cháu gái 11 tuổi của ông bà: Bác luôn luôn lạc quan

Chủ nhà của chúng tôi có một cháu gái 11 tuổi. Cha mẹ cháu đã ly dị, vì vậy cháu đã sống cùng với ông bà.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu, cô bé có vẻ luôn luôn lo lắng, hiếm khi cháu cười. Cháu nói với tôi rằng cháu đã làm rất nhiều việc nhà và giúp bà gội đầu, rửa chân. Ông của cháu (chủ nhà của chúng tôi) rất nghiêm khắc với cháu và không cho phép cháu vui chơi. Thỉnh thoảng cháu chỉ muốn trốn khỏi gia đình.

Cháu hỏi tôi: “Bác ơi, làm sao mà bác luôn lạc quan thế ạ? Và tại sao bác luôn luôn làm những điều tốt cho người khác?”

Tôi nói với cháu rằng tôi cũng có những trải nghiệm tương tự như cháu: Bác đã lớn lên cùng với ông bà, bác đã làm rất nhiều việc nhà, và cũng không có thời gian vui chơi.

Tôi đã nói với cháu rằng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bác đã nhận thức được rằng tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do. Tôi nói với cháu về những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống là do những suy nghĩ và hành động không tốt của mình, vì vậy chúng ta phải hoàn trả lại cho họ dưới hình thức trả nợ. Mọi việc sẽ trở nên tốt hơn sau khi khó khăn qua đi.

Cô bé nói rằng cháu muốn học cách tu luyện cùng với tôi. Cô bé cũng đề nghị tôi dạy cho cháu những bài công pháp.

Tôi đã cho cháu một lá bùa hộ mệnh có biểu tượng Pháp Luân Công ở trên. Sáng hôm sau cô bé nói với tôi rằng cháu đã ngủ tốt hơn, tay và chân của cháu không còn bị ngứa. Cháu cảm thấy rất vui và cũng nói với bạn bè của mình ở trường về Pháp Luân Công.

Một buổi sáng khi tôi đang luyện các bài công Pháp, ba đứa cháu của chủ nhà đều tới phòng của tôi. Các cháu không nói bất cứ điều gì và chỉ luyện công theo tôi.

Sau khi luyện các bài công pháp, đứa bé nhỏ tuổi hơn nói: “Chị gái của cháu có một lá bùa-chúng cháu cũng muốn có một cái.” Tôi đưa cho cháu một lá bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đó.

Hồng Pháp cho dân làng

Khi tôi mới đến ngôi làng này, không ai biết nhiều về Pháp Luân Công. Nhiều người dân, vốn đã nghe những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có thái độ thù địch với tôi.

Tôi hy vọng sẽ cho họ thấy được sự tốt lành của Pháp Luân Công, và ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công chỉ để trục lợi cho chế độ ra sao.

Là một người mới đến, tôi đã dành rất nhiều thời gian học hỏi phong tục địa phương và đã đi đến từng nhà để giới thiệu về bản thân. Tôi thân thiện với tất cả mọi người, chào hỏi và bắt chuyện thoải mái với họ.

Tôi luôn luôn giữ trong tâm “Chân, Thiện, Nhẫn” khi tiếp xúc với mọi người để cho họ thấy được cách cư xử của một người tu luyện.

Lúc đầu chồng tôi lo rằng dân làng sẽ báo tôi cho công an, nhưng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè với họ và nhiều người mời tôi đến nhà họ.

Tôi thực sự vui vì họ đã thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/28/330612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157918.html

Đăng ngày 2-8-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share