Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2016] Tôi thường giảng trực diện cho mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại và phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây tôi xin chia sẻ về hai trong số nhiều câu chuyện giảng chân tướng của tôi.

Ký tên thỉnh nguyện: “Có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không mua được”

Tôi thấy một người quét rác, định đi qua mà không muốn giảng chân tướng cho anh ấy. Nhưng khi sắp đi vượt qua, tôi chợt nghĩ rằng tất cả các sinh mệnh đều trân quý, vì vậy không nên bỏ lỡ cơ hội nói cho anh biết sự thật. Tôi đã chào và hỏi xem anh ấy đã nghe nói đến phong trào thoái đảng chưa.

Anh nói không biết, vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho anh, anh đã rất chăm chú lắng nghe tôi nói. Sau đó, anh đồng ý thoái đảng và nói: “Tôi thật may mắn vì hôm nay có duyên gặp chị!”

Sau đó tôi nói: “Anh hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi nghe điều này, anh cho tôi xem sáu chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp mà anh đã nhặt được ở dưới đất khi anh làm công việc quét rác và nói đây quả là những vật quý giá.

Trước khi rời đi, tôi nói cho anh biết về phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân (cựu Bí thư ĐCSTQ) trên toàn cầu.

“Giang Trạch Dân không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công,” tôi nói, “mà còn bức hại tất cả những người dân Trung Quốc, trong đó có anh. Trước sự việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, nếu anh đứng về phía công lý và có thể phân biệt rõ chính – tà thì anh đúng là một người tốt. Anh có muốn ký tên thỉnh nguyện không?” Anh đọc đơn thỉnh nguyện, sau đó đã ký tên và đánh dấu điểm chỉ ngay bên cạnh chữ ký của mình.

“Hôm nay tôi phải tự chúc mừng mình mới được”, anh nói, “Chị đã đề nghị tôi ký tên thỉnh nguyện, và đây là điều chính nghĩa nhất tôi đã từng làm, có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không mua nổi.”

Từ câu chuyện trên, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài tất cả cho chúng ta để chúng ta cứu người, nhưng tôi suýt nữa đã bỏ sót một sinh mệnh chỉ vì quan niệm người thường của mình.

Người bán hàng rong hỏi xin bùa hộ mệnh Đại Pháp

Một lần khác, tôi đi chợ và nhìn thấy một người bán hàng rong từ ngoài thị trấn đang bán trứng vịt. Tôi nhớ năm ngoái khi tôi cố gắng giảng chân tướng cho anh về Đại Pháp, anh đã không muốn lắng nghe tôi.

Anh nhìn thấy tôi từ xa nên tôi bước đến chào anh và định giảng chân tướng cho anh lại một lần nữa. Nhưng tôi chưa kịp giảng anh đã cười và hỏi xin tôi một chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp, điều ấy khiên tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi hỏi anh đã thoái đảng chưa, anh vui vẻ trả lời anh đã thoái rồi.

Anh nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp quả thật là tốt, anh đã gặp rất nhiều may mắn khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng ngày. Anh ấy kể thêm rằng anh đã bán được hết tất cả số trứng anh mang theo ngày hôm đó khi anh gặp tôi và được nghe về Đại Pháp, và anh là người bán đắt khách nhất chợ. Tôi đưa cho anh một chiếc bùa, anh liền đeo ngay nó vào. Anh cũng hỏi tôi ngày hôm sau mang cho anh ấy một đĩa DVD về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Nhờ sự từ bi gia trì của Sư phụ và sự phối hợp vô tư của các đồng tu, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bước về phía trước, thì việc cứu người sẽ không có trở ngại nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157784.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share