Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2016] Ngày nay, người dân Trung Quốc chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, vì vậy việc giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp gặp nhiều khó khăn. Dưới đây tôi xin chia sẻ hai câu chuyện để minh họa cho điều này:

Học viên Pháp Luân Đại Pháp quan tâm đến sự an nguy của mọi người

Đó là một buổi sáng nóng bức, tôi gặp một người phụ nữ trung tuổi đang đi làm đồng về. Khi tôi phát cho bà một tờ tài liệu giảng chân tướng có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bà đã từ chối và nói nó chẳng có giá trị gì.

Điều đó chứng tỏ bà đang có quan niệm sai về Đại Pháp, cũng chỉ vì bà đã bị ảnh hưởng của những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm qua.

Tôi nói: “Có phải chị nghĩ tôi không làm việc gì mà chỉ đi lang thang khắp nơi để nói chuyện với mọi người phải không?” Bà gật đầu đồng ý.

“Tôi không chỉ có con nhỏ mà còn có cả cha mẹ già phải chăm sóc ở nhà nữa,” tôi nói với bà. “Trước khi sang làng chị phát tư liệu, tôi đã phải chăm chỉ làm công việc đồng áng ở nhà. Đối với tôi việc đi xa không dễ dàng gì, mỗi lần đi tôi cũng phải mất chút chi phí.”

Sau đó tôi nói với bà rằng Giang Trạch Dân, cựu độc tài ĐCSTQ, và tay sai của ông ta đã gây dựng bộ máy tuyên truyền cộng sản, bao gồm ti vi, đài và báo chí để tung tin bịa đặt giả dối và vu khống Pháp Luân Đại Pháp. “Nhiều người,” tôi nói, “tin vào những lời bịa đặt của bọn họ và có thái độ thù địch với Pháp Luân Công.”

“Để chính lại thông tin bịa đặt của họ và cũng là muốn tốt cho mọi người, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cả nguy hiểm vẫn đi nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại, để mọi người có thể biết rõ chân tướng.”

Để chắc chắn bà hiểu ý định tốt của tôi, tôi nói với bà rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều muốn mọi người có được phúc lành và không muốn mọi người bị liên lụy khi ĐCSTQ bị sụp đổ và phải chịu trách nhiệm vì những hành động phạm pháp của họ.

Tôi tiếp tục nói: “Sư phụ của tôi dạy chúng tôi luôn phải nghĩ cho người khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi đi đến khắp các ngôi làng và nói cho mọi người nghe sự thật về cuộc bức hại. Ngày nay, nhiều người thậm chí còn không quan tâm đến gia đình của họ, huống chi là quan tâm đến một người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, mặc dù bị bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn quan tâm đến tương lai và sự an nguy của mọi người. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Không biết khi nào tôi có thể quay lại ngôi làng của chị, do vậy thật sự không có nhiều cơ hội để chị biết chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.”

Một số phụ nữ lớn tuổi đang ngồi hóng mát ở gần đó đã nghe được câu chuyện của chúng tôi. Họ nói những gì tôi giảng thật có lý và khuyên người phụ nữ tôi đang nói chuyện nhận tờ tài liệu. Cuối cùng bà ấy đã mỉm cười và nhận tư liệu giảng chân tướng của tôi.

Mong người dân có được tương lai tươi sáng

Dạo bước qua một ngôi làng trong một ngày hè nóng nực, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi vẫn còn một tờ tư liệu giảng chân tướng nữa. Khi ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang ngồi ngoài hiên. Cô hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói, tôi đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp à? Hãy đi đi! Tôi không muốn.”

“Trời hôm nay thật nóng bức,” tôi nói, “nhưng cô xem, tôi không thấy ngại khi phải đi giữa trời nắng nóng như thế này để phân phát tài liệu. Tôi không muốn lấy thứ gì của cô, dù chỉ là một cốc nước. Tôi làm điều này bởi vì Sư phụ tôi dạy chúng tôi phải luôn nghĩ cho người khác.”

“Nghe theo ĐCSTQ sẽ phải nhận quả báo. Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đi phân phát những tài liệu này để mọi người có thể biết được chân tướng. Tôi chỉ muốn cô và gia đình cô được bình an và có được tương lai tươi sáng.”

Khi tôi vừa định rời đi, cô ấy liền nói nhỏ nhẹ: “Hãy cho tôi một tờ tài liệu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/8/329788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157844.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share