Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ 28-6-2016] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải là một người tốt và luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi tuyết rơi, tôi dọn tuyết ở đoạn dốc dài trên con đường dẫn vào làng của chúng tôi. Đoạn dốc bị phủ đầy tuyết này dài khoảng 500 mét, rộng hơn 10 mét. Trong điều kiện thời tiết xấu, những người đi bộ hay bị trượt ngã, và điều này rất bất tiện cho dân làng.

Việc làm này là một quá trình vứt bỏ các chấp trước của bản thân tôi. Tôi đã đi từ việc lo sợ bị bắt gặp đến việc cởi mở nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp.

Vào thời gian đầu, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng và dọn sạch tuyết trong 5 tiếng đồng hồ. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi đang dọn tuyết vì ngượng ngùng. Sau khi kết thúc việc dọn tuyết, tôi trở về nhà. Việc này diễn ra trong 2 năm.

Nếu ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, và tôi đang dọn tuyết khi người khác đi ra ngoài, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp mình đang dọn tuyết.

Đây là loại tư tưởng do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá, đó là tâm lo giữ thể diện. Trên thực tế, nó là tâm chấp trước của chính bản thân tôi vốn ngăn cản tôi chứng thực Pháp.

Tâm thái đường đường chính chính

Nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu rằng chúng ta là người tốt. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại sợ bị bắt gặp khi đang làm việc tốt. Tại sao mình làm việc đó một cách lén lút như vậy? Không phải là chúng ta muốn chứng thực Pháp ư? Không phải là chúng ta mong muốn mọi người biết rằng những học viên là người tốt và chúng ta luôn đặt quyền lợi của người khác lên trước ư?”

Suy nghĩ tiếp theo của tôi là: “Chúng ta, những người tu luyện làm các việc, giống như việc dọn tuyết, với tâm thái đường đường chính chính không truy cầu danh lợi. Đều là vì người khác, vì sự an toàn của xe cộ qua lại và người đi bộ. Tại sao mình lại ngượng ngùng hoặc sợ hãi khi bị bắt gặp?”

Với niệm này trong tâm, tôi bắt đầu dọn tuyết lúc 6 giờ sáng. Khi một đứa trẻ hỏi tôi tại sao tôi dọn tuyết, tôi trả lời: “Dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và những học viên sẽ nghĩ đến lợi ích của người khác trước. Dì không thấy mệt mỏi khi người khác đi bộ trên đường được an toàn.” Theo cách đó, tôi đã loại bỏ tâm chấp trước lo giữ thể diện.

Trạng thái chính thì giảng chân tướng mới thành

Suốt ngày, con đường này tấp nập xe cộ và khách qua lại. Tôi đã từng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những nhân viên trong các cơ quan gần đó khi tôi trở nên gần gũi với họ. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Hãy nhìn người phụ nữ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này.” Họ nói: “Cô ấy tình nguyện dọn tuyết. Cô ấy cũng không sợ lạnh. Bạn thấy đấy, các Đảng viên sẽ không làm việc này ngay cả khi họ được trả tiền!” Qua cách ăn mặc của họ, tôi biết rằng họ thuộc dòng chủ lưu của xã hội.

Khi nghe những gì họ nói, tôi tự nhủ: “Tu luyện bản thân tốt quan trọng biết bao nhiêu! Chỉ khi chúng ta bước đi trên con đường của Sư phụ và chứng thực Pháp, thế nhân mới chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp. Và trạng thái chính thì giảng chân tướng mới thành.”

Từ vẻ mặt hoài nghi trở nên tươi cười

Một vài người đến nhà hàng của tôi để thưởng thức nông sản sạch. Nhìn vào vô số rau cải tươi tốt trong vườn nhà tôi, họ đã gọi 7 hoặc 8 món. Tôi trò chuyện với họ trong lúc họ ăn.

Mở đầu bằng câu chuyện dọn tuyết, tôi nói: “Nếu bạn muốn ngắm cảnh tuyết rơi ở đây, đừng ngại trơn trượt nhé. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ dọn sạch con đường mỗi khi tuyết rơi.”

Một người đàn ông ngồi giữa họ mở to mắt, vẻ mặt hoài nghi và nói: “Có được bao nhiêu người ở đây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

“Có nhiều người đang tu luyện,” tôi trả lời, “và đang cố gắng làm người tốt. Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không giống những gì TV nói, những người đến Bắc Kinh tham gia vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những bức ảnh trên TV là giả mạo.”

Vài người khác hích nhẹ anh ta và nói: “ Họ đang cố gắng là người tốt. Anh còn muốn gì nữa?” Anh ta bắt đầu mỉm cười.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/堂堂正正做好人-329859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157600.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share