Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2016] Khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho mọi người, tôi luôn bất động tâm dù đôi khi mọi người không đồng ý với tôi. Đó là vì tôi minh bạch ra tầm quan trọng của việc có thái độ đúng đắn và chính niệm trong quá trình giúp người khác hiểu được điều tôi nói.

Có một lần, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi gần một rạp chiếu phim. Tôi tiến đến và bắt đầu nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Công. Vừa xua tay – như thể là muốn đuổi tôi đi – ông vừa nói: “Cô có thể dừng lại ở đây! Những người thân của tôi cũng tu luyện và họ cố gắng thuyết phục tôi thoái Đảng trong nhiều năm. Tôi không nghe bất kỳ lời nào mà họ nói!”

Tôi nói chuyện với ông ấy trong khoảng hơn 30 phút sau đó chân thành chia sẻ: “Chúng ta gặp được nhau chính là nhân duyên. Có lẽ chúng ta đã từng là người thân ở những đời trước. Giờ chúng ta lại gặp nhau, tôi lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của ông.” Sự chân thành của tôi đã làm ông ấy cảm động và ông ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một lần khác, tôi nhìn thấy một chiếc xe buýt chở rất nhiều người dân trong làng đang đỗ lại ở bên đường. Khi tôi bắt đầu nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi và giận dữ kêu lên: “Chính là cô! Tôi nhận ra cô. Cô có biết việc gì đã xảy ra sau khi nghe cô nói không, chồng tôi bây giờ ngày nào cũng niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cơn giận dữ của cô ấy khiến tôi hơi kinh ngạc và băn khoăn rằng hẳn là có việc gì đã xảy ra với chồng của cô ấy nên mới khiến cô ấy nổi giận với tôi như vậy.

Tôi đột nhiên nhớ ra là đã giảng chân tướng cho vợ chồng họ một vài tháng trước. Tôi nhớ lại rằng chồng cô ấy đã thực sự minh bạch những điều tôi nói, trong khi cô ấy thì vẫn chưa hiểu.

Tôi bình tĩnh nói: “Chị hãy nhìn tôi này. Tôi không phải một người tốt sao?” Cô ấy chăm chú nhìn tôi. Tôi giải thích: “Chồng của chị hiểu rằng bằng cách thoái Đảng và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh ấy sẽ được phúc báo. Không phải chồng của chị dù đã già nhưng vẫn rất khỏe mạnh sao?” Thái độ của cô thay đổi và cô bắt đầu mỉm cười.

Những hành khách khác bắt đầu hỏi tôi cách thoái Đảng, và cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một số người thậm chí còn nhờ tôi viết ra giấy để họ có thể học thuộc.

Vào cuối tuần, tôi nhìn thấy một nhóm những người đàn ông đang làm việc ở bên đường cao tốc. Tôi đi tới chỗ họ và nói với họ về Pháp Luân Công và lý do tại sao họ bắt buộc phải thoái Đảng. Người đàn ông đầu tiên tôi nói chuyện ngay lập tức đồng ý thoái Đảng. Người thứ hai thì không đồng ý.

Người đàn ông thứ nhất lo lắng nói: “Thực sự anh nên thoái Đảng. Đừng để chị ấy rời đi mà vẫn còn lo lắng cho anh!” Với sự giúp đỡ chân thành của anh ấy, người đàn ông thứ hai cũng đồng ý thoái Đảng.

Ngay sau đó, người quản đốc xuất hiện và yêu cầu tôi rời đi. Khi tôi bắt đầu nói với anh ấy về Pháp Luân Công, người đàn ông thứ nhất vội vàng chạy lại và nói: “Hãy để tôi nói với anh ấy!” Sau đó, anh ấy nói với người quản đốc những điều tôi vừa nói với anh ấy. Một vài phút sau, người quản đốc đồng ý thoái Đảng bằng hóa danh.

Trước khi tôi rời nơi làm việc, những người mà tôi đã nói chuyện đã bày tỏ mong muốn ly khai khỏi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Tôi tin tưởng rằng khả năng thấu hiểu những điều tôi đang nói của họ cũng một phần là do trạng thái tinh thần của tôi lúc đó.

Người đàn ông lúc đó đã nói: “Đừng để cô ấy phải lo lắng cho anh” thực sự là sự phản ánh chân thực những suy nghĩ trong nội tâm của tôi.

Những người nói chuyện với tôi đều nói tôi rất tốt bụng. Đó là bởi vì tôi thành tâm mong họ hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai. Tôi cảm thấy điều mong muốn này phản ánh tâm từ bi của một người chân tu, giúp mọi người nhận ra những lời dối trá và vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Khi mọi người cảm nhận được sự chân thành của tôi, họ đều cảm động. Đó là lý do tại sao, trong nhiều năm vừa qua, tôi đã thuyết phục thành công hơn 10.000 người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Những trường hợp như trên xảy ra gần như hàng ngày.

Tất nhiên, cũng có những người không thoái Đảng khi tôi nói chuyện với họ. Tôi đau xót nhận ra rằng những sự việc như vậy xuất phát từ nguyên nhân tâm từ bi của tôi vẫn chưa đủ lớn mạnh.

Bây giờ tôi minh bạch ra lý do tại sao việc liên tục đề cao tâm tính của chúng ta là rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn cứu nhiều sinh mệnh hơn nữa, chúng ta phải can đảm và mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tiến về phía trước!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/329917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/29/157609.html

Đăng ngày 30-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share