[MINH HUỆ 13-07-2007] Ngày 10 tháng Bảy, Hồ Xuân Vĩnh (nam), quan tòa của Tòa án Quận Thuyền Doanh tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, một cách bất hợp pháp đã đưa các học viên ông Lưu Ngọc Hà, ông Triệu Quốc Anh, cô Triệu Anh Kiệt, cô Vương Lập Thu và cô Mục Xuân Hồng ra tòa xử. Tầng lầu trên và dưới đều có lính canh gát đông đảo và nhiều đội lính bên ngoài được dựng lên. Tất cả các trường hợp khác đều bị gát qua một bên, và lính canh không cho phép một ai đi lên tầng lầu trên. Có nhiều sự cải vã trên cách làm này.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, gia đình ông Triệu Quốc Anh, ông Lí Ngọc Hà, cô Vương Lập Thu, và cô Mục Xuân Hồng đều có chương trình để bênh vực họ, nhưng họ không được chính quyền tòa án cho phép. Dưới áp lực, luật sư do gia đình cô Vương Lập Thu mướn không thể xuất trình sự vô tội của cô, ông ta phải bênh vực cô Vương theo lệnh của các chính quyền tòa án. Sáng ngày phiền tòa, gia đình của cô Vương Lập Thu quyết định cắt đứt hợp đồng của họ với luật sư. Nhưng khi phiên tòa bắt đầu, các chính quyền tòa án không cho phép luật sư rút lui.

Trong cái gọi là phiên tòa, cô Triệu Anh Kiệt chỉ ra rằng sau khi cô bị bắt, các viên chức cảnh sát đâm vào thân dưới của cô với những cây kim gắn trên móng tay. Cô cho thấy các vết thương trên chân cô ra làm bằng chứng. Quan tòa, Hồ Xuân Vĩnh, chặn cô lại. Triệu Quốc Anh mang ra trước tòa làm bằng chứng áo quần của ông nhuộm đầy máu và mù tạc, mà ông bị ói mửa khi bị ép ăn. Bằng chứng được giữ gìn trong 4 tháng dưới những điều kiện hết sức khó khăn đã bị cướp đi bởi cảnh sát. Quan tòa không cho phép các học viên hoặc gia đình của họ nói lên hoặc trưng bằng chứng. Ông chỉ đọc cái gọi là ‘bằng chứng tội lỗi’ lấy từ cảnh sát.

Sau khi xử án xong, khi ông Lưu Ngọc Hà bị mang ra khỏi tòa nhà, ông la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp tuyệt hảo.” Viên chức cảnh sát đứng gần nhất liền đánh ông.

Gia đình ông Lưu Ngọc Hà chứng kiến cảnh ấy và rất bất nhẫn. Họ mang vấn đề đó đến Vương Lập Hà (nữ), tòa án quân đội. Vương Lập Hà nói, “Vậy thì sao?” Gia đình ông trả lời, “Chư vị dám đánh ông ta ngay trước mặt chúng tôi, và sau lưng chúng tôi, chư vị vị phạm luật pháp cả còn trắng trợn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158754.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88115.html
Đăng ngày: 29-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share