nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thế Quynh, là một học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tháng 10 năm 2015, tôi đã đi xin chữ ký thỉnh nguyện tai khu ký túc xá Mễ Trì và bị cảnh sát dân phòng mời vào phòng lập biên bản. Tôi đã đồng ý và có hành động thoả hiệp với tà ác là viết giấy cam đoan sẽ không giảng chân tướng một cách không đúng nữa (trong tâm tôi nghĩ lần sau mình sẽ giảng chân tướng theo cách đúng là không bao giờ thoả hiệp theo tà ác.) Giờ đây tôi thấy mình như kẻ ngốc vậy, chỉ có chút thế mà bị ảnh hưởng, bởi vì lần đầu bước ra giảng chân tướng và tuổi còn trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp THPT, tôi đã làm mất nhiều tài liệu giảng chân tướng. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để xoá bỏ mọi thoả hiệp và không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực.Tôi thành thật hối lỗi và sẽ coi trọng việc giảng chân tướng, tinh tấn tu luyện thật tốt để vãn hồi tổn thất mình gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Văn Lực, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì phải thay đổi môi trường tu luyện và bị công an can nhiễu nên ngày 10/11/2015 tôi đã mang theo “giấy mời” của công an lên trụ sở công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để làm việc. Do ngộ Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ mạnh, còn nhiều chấp trước vào tâm an dật, lo ngại sự can nhiễu của công an… và chưa có hiểu biết về pháp luật, nên trong lúc không thanh tỉnh, thiếu lý trí tôi đã ký tên vào “biên bản làm việc”, trong biên bản có nội dung: “Yêu cầu anh Nguyễn Văn Lực không tuyên truyền Pháp Luân Công tại địa phương” và đã làm lộ thông tin của một đồng tu. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố: Ký kết của tôi trong “biên bản làm việc” của công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 10/11/2015 là hoàn toàn vô giá trị. Mọi an bài tà ác của cựu thế lực hoàn toàn không được tôi chấp nhận. Xin Sư tôn từ bi tha thứ cho lỗi lầm nghiêm trọng này của con. Con nguyện chỉ đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài. Xin Sư tôn hãy tiếp tục bảo hộ cho con, con xin hứa sẽ bước đi thật chính trên chặng cuối của thời kỳ Chính Pháp, tiếp tục làm tốt mọi công việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm, hoàn thành thế ước vạn cổ của mình, trở về nhà cùng Sư phụ.

Nguyễn Văn Lực
Ngày 14/11/2015

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Huy Phong, học viên Pháp Luân Công ở Thái Bình. Tầm một tháng trước trong một lần đi học Pháp chung, chúng tôi bị công an phường Phúc Khánh mời lên trụ sở làm việc. Do tôi không thực tu và còn nhiều chấp trước chưa bỏ và kém hiểu biết về pháp luật nên tôi đã kí vào biên bản làm việc và đưa cho họ một quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực đối với bản thân tôi. Tất cả những gì tôi đã kí với công an và cựu thế lực đều vô giá trị. Con xin hứa với Sư phụ từ nay trở đi con sẽ tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, không cô phụ công lao của Sư phụ.

Thái Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Sỹ Thoán, là học viên mới ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Do là học viên mới, tôi học Pháp chưa sâu, thêm vào đó là tâm chấp trước quá lớn vào tình cảm, tôi đã có hành vi bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Vào tháng 5 năm 2015, lúc bạn gái tôi đi sang nhà đồng tu học Pháp về muộn, do tức thời nóng giận, tôi đã lấy sách của Sư phụ đốt đi. Và giờ tôi thấy mình đã sai.

Tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những việc làm sai trái của tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu bỏ những tâm chấp trước của mình và học Pháp tốt hơn, đi trên con đường chân chính nhất.

Ngày 08/11/2015

Lê Sỹ Thoán

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Hạnh, là học viên Pháp Luân Công tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2014, tôi và một đồng tu đi xin chữ ký thỉnh nguyện giúp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại một khu chợ. Tôi đã bị can nhiễu và công an đã mời chúng tôi vào làm việc tại trụ sở. Họ đã bắt mở cốp xe của đồng tu đi cùng và trong đó có mấy quyển tài liệu giảng chân tướng. Do lý trí không thanh tỉnh, tôi đã ký vào bản cam kết có nội dung là tôi chứng kiến là trong xe của đồng tu có tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi rất ăn năn và hối hận. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Chữ ký của tôi là vô giá trị và vô hiệu lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Tôi cũng xin lỗi bạn đồng tu. Con xin lỗi Sư phụ. Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp để không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Minh Lý, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Huế. Vào giữa năm 2014, tôi đi phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và đã bị công an can nhiễu, lập biên bản về việc tôi tuyên truyền tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày hôm sau, công an tiếp tục bắt tôi viết cam kết với nội dung là:

• Tôi là công dân Việt Nam, tôi không vi phạm hiến pháp pháp luật nhà nước;

• Tôi là Đảng viên, tôi không vi phạm điều lệ Đảng và điều Đảng viên không được làm;

• Tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Nếu ai cần học thì tôi sẽ chỉ dẫn cho họ.

Sau khi về nhà tĩnh tâm học Pháp, đối chiếu với Pháp nên đã nhận thấy rằng tôi đã sai:

• Một là tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực, ký vào các giấy tờ, biên bản của tà ác;

• Hai là trong tờ cam kết, vô tình tôi đã khẳng định tôi là một Đảng viên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những gì tôi đã ký kết với tà ác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi Nguyễn Thị Nhu, học viên Pháp Luân Công ở Kim Thành, tỉnh Hải dương. Là học viên mới nên học Pháp và nhận thức Pháp chưa được sâu, chấp trước vào tình cảm gia đình và có tâm lo sợ nên tôi đã nói dối người thân rằng không đi phát tài liệu giảng chân tướng. Ngày16/11/2015, tôi tặng tài liệu giảng chân tướng tại viện Quân y khu 7 thành phố Hải dương. Do không hiểu rõ pháp luật và học Pháp chưa tốt, chấp trước người thường chưa buông bỏ, không chú ý an toàn bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi bị công an phường thu giữ tài liệu và phương tiện đi lại. Tôi đã ký vào biên bản phạt hành chính trong đó có nội dung “vi phạm xuất bản ấn phẩm không rõ nguồn gốc”. Tôi đã làm chưa tốt gây ra hiểu lầm cho người thân về Đại Pháp và khiến các đồng tu phải lo lắng. Sư phụ, con đã sai! Nay con viết Nghiêm chính thanh minh tất cả những gì đã nói, đã làm sai với Pháp, đã ký kết gì với tà ác, tất cả đều không có giá trị, phủ định mọi sự can nhiễu của cựu thế lực và chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ. Con sẽ học Pháp tinh tấn hơn, hoá giải những hiểu lầm của người thân về Đại Pháp và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Viết Lượng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Đăk Lăk. Năm 2014 dưới sức ép của chính quyền và vì chấp trước vào danh, lợi, tình chưa buông bỏ, tôi đã nói ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận lời nói về việc ngừng tu luyện của bản thân, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và ban cho con cơ hội trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Hợp thập!

Đăk Lăk, ngày 29 tháng 12 năm 2015.

Trần Viết Lượng

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Hải Quyền, số điện thoại 0123.350.2826, là học viên Pháp Luân Công ở Gò Vấp, Tp. HCM. Tháng 9 năm 2014, khi đi xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, tôi đã bị một nhóm người trong đó có công an khu vực tôi ở đưa về trụ sở công an Phường 16, quận Gò Vấp. Tại trụ sở công an phường 16, họ yêu cầu tôi làm tường trình. Tôi từ chối không làm. Họ đã đánh tôi, dọa nạt tôi. Tôi đã ký giấy tờ cam kết không đi xin chữ ký thỉnh nguyện chấm dứt mổ cướp nội tạng. Tôi đã đưa tài liệu giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng ký vào tài liệu giảng chân tướng mà họ lấy của tôi. Sau đó công an khu vực đưa tôi về nhà và tôi còn đưa tài liệu giảng chân tướng cho anh ta. Tôi rất hối hận và xấu hổ về những việc đã làm này. Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh:

– Việc tôi ký kết những giấy tờ đó là sai. Tôi không thừa nhận chúng.

– Việc tôi làm tổn thất tài nguyên Đại Pháp là sai. Tôi phủ nhận chúng.

Thưa Sư phụ, con là đệ tử của Sư phụ, con chỉ theo an bài của Sư phụ, con hoàn toàn không thừa nhận cựu thế lực, con vẫn tiếp tục làm ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Ngọc Linh, quê tại Đak Nông, hiện là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Tp. HCM. Vào ngày 31/12/2015, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng và bị can nhiễu. Vào ngày 01/01/2016, trong lúc không thanh tỉnh, cùng với tư tâm mạnh, tôi đã bị tà ác lừa theo dàn dựng của chúng và tôi đã ký giấy tự nguyện giao nộp sách Đại Pháp cho công an. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, không công nhận an bài tà ác này. Phủ nhận bức hại của tà ác lên thân thể của tôi, lên thế giới của tôi tại tất cả các tầng không gian. Tôi tuyên bố hủy hết thảy ký kết với tà ác. Kính thưa Sư phụ tôn kính, đệ tử xin Sư phụ từ bi tha thứ và ban cho đệ tử cơ hội để được tu luyện dũng mãnh tinh tấn thực tu. Không cô phụ hồng ân của Sư phụ dành cho đệ tử.

Tp. HCM, ngày 05/01/2016.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Quế, là học viên tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tôi đắc Pháp năm 2013, sau một thời gian tu luyện tôi được lợi ích rất nhiều về sức khỏe, đạo đức tinh thần. Thế là tôi mang tài liệu giới thiệu về Pháp môn này tặng cho những người dân quê tôi. Một hôm tôi có giấy mời lên công an xã và tôi đã tới, tới đó tôi có gặp một công an huyện và họ hỏi tôi tài liệu, lý lịch gia đình, bản thân tôi trả lời hết những gì công an đó hỏi. Vào khoảng cuối năm 2014, tôi và một đồng tu nữa đi xin chữ ký thỉnh nguyện giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Chúng tôi xin chữ ký thỉnh nguyện ở một khu chợ trung tâm của một thị trấn. Rất nhiều người ở đó đã ký tên thỉnh nguyện, nhưng trong số họ có một hai người không ủng hộ chúng tôi nên đã gọi công an ra và mời chúng tôi vào trụ sở công an. Vào đó công an viết rất nhiều văn bản và bảo tôi ký nhưng tôi không ký, đến tối họ bảo chúng tôi về và hôm sau ra làm việc tiếp. Họ đã giữ xe máy của tôi nên hôm sau chúng tôi vào để lấy xe. Hôm sau vào họ vẫn ép chúng tôi ký nhưng chúng tôi không ký. Nhưng đến chiều tối tôi đã đồng ý ký vào một văn bản để nhận xe, bởi vì họ biết là họ giữ xe của tôi là sai nếu tôi không ký họ không dám trả xe cho tôi. Nhưng trong biên bản bản giữ xe tôi đọc có đoạn họ viết là họ giữ xe của tôi vì trong xe có tài liệu Pháp Luân Công. Chính là họ viết thế nên mãi tôi không ký nhưng sau đó tôi lại ký vào. Sau đó tôi nhận ra rằng việc tôi ký kết vào văn bản và khai lý lịch của bản thân và gia đình là đi theo con đường an bài của cựu thế lực. Vậy tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tận gốc an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy dàn dựng của chúng. Từ nay trở đi tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ an bài cho tôi. Con xin tạ ơn cứu độ của Sư phụ, con xin Sư phụ hãy tha lỗi cho con. Từ nay con chỉ đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Thị Hương Thảo, sống tại Việt Nam. Tôi được biết đến Pháp Luân Công do một đồng tu người Việt giới thiệu, là một người không dễ gì bị thuyết phục nhưng khi được nghe các bài giảng của Sư phụ tôi đã rất xúc động và hạnh phúc. Lúc đó mọi thắc mắc từ trước đến nay trong tôi mới được tháo gỡ, và tôi hiểu sống thế nào là đúng. Tôi đã được xem đủ một lượt các video bài giảng của Sư phụ, và đang đọc sách lượt thứ ba, tự luyện tập các bài công pháp theo băng. Khi đó, vì tu luyên một mình, nên tôi cố gắng kiếm tìm đồng tu ở gần để cùng học Pháp và chỉnh sửa các động tác. Tôi có tìm được một nhóm các đồng tu, trong thời gian đó một đồng tu của tôi đã bị công an bắt. Do đó công an đến cơ quan tôi tìm tôi, họ yêu cầu tôi cung cấp tên và địa chỉ của các đồng tu khác, thu điện thoại của tôi, kiểm tra các tài khoản trên mạng của tôi. Mặc dù đã cố gắng nhưng tôi để lộ mất danh tính của một đồng tu, điều này làm tôi rất khổ tâm. Họ yêu cầu tôi phối hợp với họ, tạo tình huống để đi nhận tài liệu về Pháp Luân Công từ các đồng tu khác (để họ bắt quả tang và có cớ can nhiễu các đồng tu đó). Tôi từ chối hợp tác, do đó họ đã giữ tôi mãi không cho về, dù con tôi còn nhỏ đang nằm viện và cần bú mẹ. Sau buổi đó, họ tạo sức ép với tôi tại cơ quan và tiến hành điều tra cả gia đình tôi, làm gia đình tôi gây áp lực với tôi, họ kiểm soát điện thoại, cổng điện tử của tôi. Họ có những lời lẽ đe dọa và ép tôi viết cam đoan rằng “không tin và nghe theo Pháp Luân Công phản động”. Khi đó vì quá sợ hãi, căng thẳng và chính niệm chưa đủ mạnh tôi đã viết cam kết với nội dung như trên. Sau đó là những ngày dài tôi sống trong đau khổ, hằng đêm tôi chỉ biết nằm khóc, tôi biết mình có tội rất lớn với Sư phụ, trong tâm thức tôi luôn vang lên: “Sư phụ, con ngàn lần xin lỗi Ngài’’. Tôi viết những dòng này, để phủ nhận những nội dung tôi đã viết trong cam kết, nội dung đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi luôn tin tưởng ở đời đời và kiếp kiếp vào Sư phụ, vào Pháp Luân Công: “Pháp Luân Công hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đàm Thị Thúy Hương, học viên tại Hà Nội. Tháng 12/2015, tôi đi phát tài liệu cho người Trung Quốc thì bị can nhiễu. Người phụ trách khu vực đã bắt giữ tôi và gọi công an đến yêu cầu lập biên bản. Trong lúc không lý trí và chấp trước vào tình, tôi đã ký vào biên bản tường trình sự việc. Vậy nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận mọi ký kết và an bài của cựu thế lực đối với tôi. Con xin được nhận lỗi trước Sư phụ và xin hứa sẽ cải biến tâm tính, nỗ lực hết sức để làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hợp thập!

Hà Nội, ngày 27/12/2015.


Đăng ngày 25-2-2016

Share