Bài viết của Thanh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2016] Hàng ngày, các học viên ở địa phương chúng tôi đều ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và ngày càng có nhiều người đã nhận ra rằng Đại Pháp là tốt và bày tỏ sự khâm phục của họ đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một ví dụ.

Một hôm, tôi cùng một học viên vào một nhà hàng và nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi một mình. Chúng tôi chọn một bàn gần ông và ngồi xuống. Tôi hỏi ông: “ Ông thấy đồ ăn ở đây thế nào?” Ông đáp: “Rất ngon.”

Tôi tình cờ hỏi xem ông đã nghỉ hưu chưa. Ông nói rằng: “Tôi đã xuất ngũ nghỉ hưu lúc 39 tuổi.” Tôi bảo ông rằng tôi nghĩ có lẽ ông là một sĩ quan. Ông cho tôi xem giấy nghỉ hưu của mình và bảo tôi rằng ông từng là một cán bộ chỉ huy trung đoàn.

Tôi nhìn ảnh của ông trên giấy nghỉ hưu và nói: “Trông ông thật tốt bụng, mong ông được ban phúc lành. Ông đã từng nghe việc hiện nay đã có hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa?”

Ông không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nói rằng nhìn tôi rất trẻ và tốt bụng. Người học viên đi cùng nói với ông rằng tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Tôi bổ sung thêm: “Ông biết tại sao tôi lại nhìn trẻ và tốt bụng như vậy không? [Đó là vì] tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi quay lại chủ đề thoái ĐCSTQ một lần nữa. Ông nói với tôi rằng ông từng nghe về điều đó, nhưng ông có thể mất lương hưu hàng tháng nếu ông thoái đảng.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và ông nói rằng đây là lần đầu tiên [ông đến ăn] tại nhà hàng này. Tôi đáp: “Dường như chúng ta có duyên phận gặp nhau ở đây. Tôi tin chúng ta gặp nhau ở đây để tôi có thể giúp ông thoái Đảng.”

Ông đồng ý và nói rằng ông sẽ thoái. Nhưng khi tôi đưa cho ông phần mềm để ông truy cập các trang web bị chặn trên mạng, ông nói: “Tôi không cần vì tôi đã biết mọi thứ rồi. Tôi đã đến Hàn Quốc, ở đó có nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Hướng dẫn viên du lịch không muốn chúng tôi nhận thứ đó. Những người khác sợ không dám nhận nhưng tôi thì không. Tôi đã lấy một vài bản và mang chúng về Trung Quốc. Tôi biết rằng mọi thứ họ nói đều đúng.”

Ông tiếp tục: “Tôi biết một chỉ huy của một sư đoàn. Cả ông và vợ ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị kết án tám năm tù vì đức tin của mình. Hiện ông ấy vẫn tiếp tục tu luyện và rất khỏe mạnh.”

Sau đó, ông nói rất chân thành: “Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Nhiều người trong số họ có học vấn cao. Tôi thường không nói về điều này, bởi tình hình ở đây không cho phép tôi nói về điều đó.”

Ông kết thúc bằng câu: “Tôi chỉ ngưỡng mộ hai người trên thế gian này. Bạn có biết tôi khâm phục ai nhất không? Đó chính là Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi có thể nhận thấy những lời này xuất phát từ trái tim của ông!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/327017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/16/157025.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share