Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2016] Khi tôi gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi nhận thấy rằng nhiều người dân đang dần thức tỉnh, cứ như là họ đang chờ đợi để được cứu. Tôi muốn chia sẻ một vài câu trả lời chân thành mà tôi nhận được từ những người ở đầu máy bên kia.

Mọi việc diễn ra thuận lợi sau khi thoái ĐCSTQ

Một người phụ nữ trung tuổi đã trả lời cuộc gọi của tôi. Bà ấy nói: “Vài năm trước đây, một ai đó đã giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi thường nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Kể từ khi đó, mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi cảm phục những điều mà các chị vẫn kiên trì nói với người dân. Xin hãy duy trì điều này.”

“Tôi sẽ thoái Đảng bằng tên thật của mình”

Lần khác, một người đàn ông trung tuổi trả lời cuộc gọi của tôi. Ông ấy nói: “Tôi chưa từng gia nhập ĐCSTQ hoặc bất cứ tổ chức nào của nó.”

Khi tôi hỏi liệu ông ấy có đeo khăn quàng đỏ khi còn học trung học không, ông ấy trả lời rằng có.

“Điều đó có nghĩa là ông đã gia nhập đội Thiếu niên Tiền Phong rồi đó. Ông đồng ý để tôi giúp ông thoái khỏi đội Thiếu niên Tiền Phong đó bằng một hóa danh chứ?”

Ông nói: “Được, tôi sẽ sử dụng tên thật của mình để thoái nhé.”

Thoái đảng muôn năm”

Một lần, sau khi tôi giải thích cách mọi người đang thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó với một chàng trai trẻ, cậu ấy bất ngờ hô lớn: “thoái đảng muôn năm!”

Cậu ấy nhờ tôi giúp thoái xuất và liên tục cảm ơn tôi.

“Bây giờ tâm tôi thật thanh thản”

Một lần, một người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi tôi là ai. Tôi nói với ông ấy: “Tôi là tình nguyện viên từ Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, và tôi sẽ giúp những người dân Trung Quốc chúng ta thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.”

Ông ấy hào hứng trả lời: “Ồ, tôi đang tìm kiếm các bạn ở khắp nơi. Tôi được nghe nói rằng mọi người đang thoái ĐCSTQ, nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể thoái xuất được.”

Ông ấy đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, vì vậy tôi đã giúp ông ấy thoái xuất bằng một hóa danh. Ông rất hạnh phúc và nói: “Bây giờ tâm tôi thật thanh thản.”

Một cô bé cùng bà nội

Lần khác, một cô bé trả lời điện thoại. Tôi hỏi: “Cháu có phải đang học trung học phổ thông không?”

Cô bé trả lời: “Dạ vâng, cháu bắt đầu học được một vài tháng trước đây.”

Tôi hỏi cháu có đeo khăn quàng đỏ không, nhưng cô bé trả lời là không. Tôi bảo cháu hãy nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi cô bé lặp lại những lời này theo tôi, giọng của cô bé rất thuần khiết. Tôi đã đặc biệt xúc động.

Tôi nói: “Còn ai ở nhà cùng cháu nữa không?”

Khi cô bé nói rằng có bà nội của mình đang ở đây, tôi hỏi liệu cô bé có biết bà là thành viên của ĐCSTQ hay không. Cô bé nói bà mình có, vậy tôi hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với bà được không.

Bà cô bé tiến đến nhưng không cầm điện thoại.

Tôi hỏi cô bé: “Hãy hỏi bà cháu xem bà có muốn thoái ĐCSTQ không?”

Tôi có thể nghe thấy bà cô bé trả lời rất chậm rằng: “Có, bà cũng muốn thoái.” Giọng nói đó giống như bà đang sợ ai đó nghe thấy bà ấy nói.

Cô bé hào hứng nói với tôi: “Có, bà cháu cũng muốn thoái ạ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156489.html

Đăng ngày 25-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share