Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Kể từ đó, tôi đã nói với nhiều người về môn tu luyện.

Hoàn cảnh công việc của tôi cho phép tôi gặp gỡ với nhiều người. Tôi có một gian hàng sửa chữa giày dép và các loại ô dù. Vì tôi làm tốt và thân thiện cởi mở nên có nhiều người đến với gian hàng của tôi,.

Tôi cũng không nhớ đã giúp bao nhiêu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhận thấy rằng khi mọi người học Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, họ đều có những trải nghiệm thần kỳ.

Xương cá mắc trong cổ họng biến mất

Có hai người có vẻ vội vàng khi đi qua gian hàng của tôi. Tôi hỏi họ định đi đâu và một người trả lời rằng anh ấy bị hóc xương cá. Anh ấy hỏi liệu tôi có thể giúp được không. Tôi trả lời rằng mình biết một cách có thể giúp được. Nhưng, đầu tiên tôi hỏi liệu họ có tin vào Pháp Luân Đại Pháp không và cả hai đều nói rằng họ tin.

Tôi bảo họ hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau khi họ niệm hai câu, chiếc xương cá biến mất. Họ đã bị sốc và rất xúc động. Họ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và cảm ơn tôi.

Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và hãy nói cho người thân và bạn bè của mình biết rằng những từ anh vừa nói là rất trân quý và sẽ mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp.”

Ông cụ 80 tuổi tự đi bộ lên sáu dãy cầu thang

Một ông cụ 80 tuổi thường đến gian hàng của tôi để nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi khuyên ông ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào ông gặp phải vấn đề.

Một ngày, ông đến gian hàng của tôi và vui mừng nói: “Cháu gái à, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thật hiệu nghiệm! Bác thường niệm câu này. Bác có thể đi bộ lên sáu dãy cầu thang mà không cảm thấy mệt mỏi. Bác cảm thấy rất nhẹ nhàng khi đi bộ và sức khỏe của bác không ngừng được cải thiện.”

Tôi nói với ông: “Xin bác hãy ghi nhớ những từ này và khuyên người thân của mình cùng niệm.”

Cơn đau của cháu trai biến mất

Một bà cụ trông nom cháu trai năm tuổi của mình và đã đưa cậu bé đến khám nhiều bác sĩ.

Bà nói: “Đêm nào cháu trai của tôi cũng khóc vì bị đau bụng. Khi nghe cháu khóc tôi cảm thấy rất buồn và bất lực vì mọi thứ tôi làm dường như không thể giúp được cháu. Tôi đã đưa cháu đến một số bệnh viện và tốn rất nhiều tiền, nhưng các bác sĩ không thể giúp cháu làm dịu cơn đau.”

Tôi đã nói chuyện với bà về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc phát động.

Tôi nói: “Tối nay khi về nhà. Hai bà cháu hãy thử cùng chân thành liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và xem điều gì sẽ xảy ra.”

Sáng hôm sau, bà tới gặp tôi. Bà gửi tặng tôi một ít trái cây vì đã giúp bà. Bà hào hứng nói với tôi: “Đêm qua, cơn đau của cháu trai tôi đã hết sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mới là người bà cần cảm ơn. Tôi rất biết ơn vì số hoa quả của bà, tuy nhiên, tôi không thể nhận, hãy luôn nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Phảp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé. Ghi nhớ điều đó trong tâm, bà chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Cách đây ít ngày, bà đến gặp tôi và mỉm cười nói: “Kể từ khi chị dạy chúng tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, cháu trai của tôi không còn bị đau bụng nữa và cháu đang rất khỏe mạnh. Xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Tài xế: “Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ tôi”

Một tài xế từ một thành phố khác đến gian hàng của tôi để sửa đế giày. Tôi nói chuyện với anh ấy rất lâu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe một lúc anh hỏi tại sao những gì tôi nói với anh hoàn toàn khác với những gì họ nói trên truyền hình.

Tôi nói: “Những gì họ nói về Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình đều là dối trá. Pháp Luân Đại Pháp cấm sát sinh và tự sát. Vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn đã được ĐCSTQ dàn dựng để biện minh cho cuộc đàn áp và kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi tiếp tục: “Sư phụ của tôi không bao giờ nói rằng chúng tôi không nên đi gặp bác sĩ hay không dùng thuốc. Những gì Sư phụ của tôi giảng là một người tu luyện thì không có bệnh. Ngay khi anh bắt đầu tu luyện, Sư phụ sẽ chăm sóc anh và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ các vấn đề sức khỏe của anh. Sư phụ của chúng tôi rất từ bi.”

Anh ấy đã thoái ĐCSTQ và nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Một thời gian sau, anh ấy lại ghé qua để nói với tôi rằng anh đã trải qua một sự cố nguy hiểm nhưng anh đã không bị thương.

Anh ấy nói với tôi: “Một ngày, tôi đi qua một cây cầu và khi tôi vừa lái xe sang đầu bên kia chiếc cầu, thì nó sập xuống với một tiếng ầm lớn, rất đáng sợ. Nếu chị không nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi thoái ĐCSTQ thì có lẽ tôi đã chết khi cây cầu sập vì tôi đã gia nhập ĐCSTQ.”

Tôi nhắc anh ấy hãy luôn nghĩ tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Anh vui vẻ trả lời: “Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/324813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156284.html

Đăng ngày 14-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share