Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2016] Mùa đông năm ngoái, tôi cùng với ba đồng tu khác sang một ngôi làng bên cạnh để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã chia thành hai nhóm để có thể nhanh chóng phủ một phạm vi rộng lớn hơn. Khi chúng tôi đi qua một ngôi nhà, đèn bên ngoài đột nhiên bật sáng và một nhóm nhỏ người trong ngôi nhà bước ra. Chúng tôi núp đợi đến khi đèn tắt rồi tiếp tục phân phát tài liệu.

Khi chúng tôi chưa đi được bao xa thì đèn trong ngôi nhà đó lại đột nhiên bật sáng. Sáu hay bảy người đi ra và chạy về phía chúng tôi. Họ có vẻ tức giận và chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, một người trong nhóm kêu chúng tôi dừng lại và hỏi chúng tôi là ai. Chúng tôi dám chắc rằng họ nghĩ chúng tôi là những kẻ ăn trộm.

Chúng tôi cố gắng giải thích chúng tôi là ai và đang làm gì, nhưng họ không bận tâm. Một người đã gọi nhân viên an ninh thôn, anh đã nhanh chóng đến nơi. Anh ra khỏi xe ô tô và hỏi chuyện gì đang diễn ra. Tôi bảo anh rằng những người này đã hiểu nhầm chúng tôi là những kẻ ăn trộm. Nhân viên an ninh nói với nhóm người rằng anh biết chúng tôi và chúng tôi không phải là trộm và bảo rằng chúng tôi có thể rời đi.

Một vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại nhân viên an ninh và cảm ơn anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc và tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hồi phục hoàn toàn

Không lâu sau, người nhân viên an ninh này chơi mạt chược và cãi nhau với một người chơi khác, người kia đã nổi nóng và dùng một con dao đâm vào ngực anh. Anh được đưa tới bệnh viện. Sau khi xem điện tâm đồ, bác sĩ cảm thấy anh không còn hy vọng. Anh đã phải vật lộn để thở. Sau đó, anh đột nhiên có thể thở bình thường. Không ai có thể giải thích được sự hồi phục đột ngột và bất ngờ của anh.

Khi tôi gặp lại anh, anh kể cho tôi những gì đã xảy ra. Tôi biết tại sao anh lại hồi phục, vì vậy tôi bảo anh: “Tối hôm đó chúng tôi đã đến làng của anh để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, anh đã giúp chúng tôi vượt qua tình huống khó khăn. Anh đã đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp đã bảo hộ anh khi mạng sống của anh gặp nguy hiểm. Anh đã được Đại Pháp ban phúc lành.” Anh hiểu và nói: “Đúng, tôi tin bạn. Mọi người nên phân biệt được đúng sai và làm thêm nhiều việc tốt. Đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp sẽ được ban phúc lành!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/325865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156970.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share