Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2016]

Hai quan chức địa phương ở tỉnh Sơn Đông được phúc báo

Tôi quen biết hai quan chức lãnh đạo ở khu vực dân cư của chúng tôi ở tỉnh Sơn Đông. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ và chia sẻ với họ các tài liệu chân tướng, và cả hai người đã quyết định thoái đảng cùng các tổ chức liên đới.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành Dự án Thiên võng, một hệ thống kiểm soát mạng Internet, tôi đã cảnh báo những quan chức đó không lắp đặt hệ thống ấy trong khu vực của họ, bởi vì hệ thống đó thực chất được thiết kế để chặn thông tin về Pháp Luân Công. Lắp đặt nó có thể khiến những người dân địa phương và bản thân họ gặp tổn hại. Một người đã không lắp đặt ở khu vực của anh ấy, còn người kia bí mật tháo bỏ hệ thống đó sau khi đã lắp đặt.

Tôi cũng khuyên họ không nên gỡ bỏ bất kỳ biểu ngữ Pháp Luân Công nào được treo ở ngoài đường phố, và không can nhiễu bất cứ ai đang phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Cả hai người đã làm theo lời khuyên của tôi.

Các bệnh tật của họ, bao gồm cao huyết áp, bệnh gút và đau dạ dày đều khỏi. Người dân ở những khu vực gần đó đều kháng cáo lên các quan chức chính phủ cấp cao về những bất bình của họ, nhưng khu vực của hai người quản lý vẫn yên bình. Cuối năm cả hai người đều được tặng thưởng.

Một nhân viên an ninh xã ở tỉnh Hà Bắc nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với Pháp Luân Công!”

Vào trưa ngày 13 tháng 11 năm 2015, một người bán hành lá, hành củ đã đến bán ở xã chúng tôi ở tỉnh Hà Bắc. Nhiều người tới mua hành của anh ấy. Tôi nhìn thấy một nhân viên an ninh xã cũng có mặt ở đó. Anh ấy mỉm cười hỏi tôi: “Anh cũng muốn mua hành lá à?” Tôi trả lời: “Vâng.”

Anh ấy quay lại phía đám đông và nói: “Hãy nhìn người học viên Pháp Luân Công này xem. Tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhân không phải quá tuyệt vời hay sao. Tôi là một Đảng viên. Nhưng Đảng Cộng sản đã làm được những gì? Chỉ toàn những lời dối trá. Tôi hoàn toàn đồng ý với Pháp Luân Công!”

Khi tôi nhặt một bó hành và đi trả tiền, anh ấy nói với mọi người: “Nhìn người học viên Pháp Luân Công này. Anh ấy đã không chọn cái tốt nhất cho bản thân, với anh ấy lấy cái nào cũng được. Anh ấy thực sự tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/22/326918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156552.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share