Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2016] Mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang diễn ra, nhưng người dân đang ngày càng bớt sợ Đảng. Khi các học viên Đại Pháp nói rằng nếu mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ sẽ nhận được phúc lành, mọi người đã lắng nghe, cũng có đôi khi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thoái Đảng.

Được thăng chức sau khi thoái Đảng

Đồng nghiệp của tôi là phó trạm trưởng Trạm vệ sinh phòng dịch. Tôi khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ khi Cửu Bình vừa được xuất bản năm 2004.

Tôi dẫn ra một vài ví dụ để anh ấy thấy được ĐCSTQ tà ác như thế nào và nói với anh rằng nếu anh không muốn bị liên lụy bởi những hành động xấu xa của Đảng, anh nên thoái Đảng.

Anh ấy hỏi tôi: “Anh là một bí thư Đảng. Sao anh có thể nói như vậy được?”

Tôi trả lời: “Đó là bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta mà tôi mới nói với anh điều này. Để anh có thể có một tương lai tốt đẹp. Tôi có đĩa DVD cửu bình. Anh hãy xem nó rồi hãy đưa ra quyết định.” Anh ấy nhận đĩa DVD, nhưng dường như không vui vẻ. Thậm chí anh ấy còn không xuống lầu để tạm biệt tôi khi tôi rời đi.

Một năm sau tôi tình cờ gặp lại anh ấy. Anh nói: “Tôi đã xem đĩa DVD mà anh đưa, và tôi thu được lợi ích từ nó. Tôi tin vào những gì tôi đã nghe được và đã nộp đơn thoái ĐCSTQ. Tôi cũng viết tuyên bố thoái Đảng lên một tờ bìa cứng và treo nó lên một cái cây.”

Anh ấy nói thêm: “Thực sự, tôi vô cùng may mắn. Họ cần một phó ủy viên, và tôi đã được chọn trong số 25 ứng viên trong huyện. Tối nay, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thăng chức. Anh hãy tới nhé.”

Tôi rất mừng cho anh ấy.

Khỏe mạnh sau khi thoái ĐCSTQ

Ở một đám cưới, tôi đã gặp một người mà tôi quen biết. Cậu ấy hỏi: “Tại sao việc đổi tên lại quan trọng đến thế?” Tôi không hiểu những gì cậu ấy đang nói cho tới lúc cậu ấy giải thích kỹ càng hơn. Cậu ấy nói: “Kể từ năm ngoái, khi anh thêm một chữ vào tên của tôi, tất cả mọi việc tôi làm đều trở nên vô cùng tốt đẹp.” Sau đó tôi đã nhớ ra việc đó.

Tôi đang nói chuyện với một vài công nhân đang xây nhà cho em trai tôi và khuyên họ thoái ĐCSTQ. Hầu hết họ đều thoái Đảng. Sau đó, một cậu thanh niên từ sau nhà đi ra và những người bạn của cậu ấy nói với cậu ấy về việc thoái ĐCSTQ. Người ấy chính là cậu thanh niên tôi gặp ở đám cưới.

Tôi nhớ rằng cậu ấy không sợ điều gì cả. Cậu ấy nói lớn: “Tôi gia nhập quân đội và ĐCSTQ. Mặc dù tôi là một Đảng viên, nhưng thực sự tôi vô cùng căm ghét họ. Tham nhũng ở khắp mọi nơi. Họ không quan tâm đến người dân. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng.”

Anh ấy không để cho tôi nói, bởi vì anh ấy chỉ muốn thoái ĐCSTQ mà không cần thảo luận gì thêm. Những người bạn thân của anh ấy nói với tôi rằng tên anh ấy là Trương Phú, có nghĩa là giàu có. Tôi thêm một chữ vào tên của anh ấy, thành “Trương Phú Hữu” có nghĩa là tiếp tục giàu có.

Kể từ đó, tất cả những dự án anh ấy đảm nhiệm đều diễn ra suôn sẻ. Do đó anh ấy hỏi tôi tại sao cái tên này lại quan trọng đến thế. Tôi nói: “Tên không quan trọng. Điều quan trọng là anh đã thoái ĐCSTQ và xóa bỏ lời thề của anh với Đảng. Do đó bây giờ một vị Thần đang bảo vệ anh và anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Một buổi trưa, tôi đi qua làng của anh ấy và nhìn thấy anh ấy đang phơi ngô ở trên đường. Đó là một con đường dài, khoảng hơn 300 mét và ngô rải đầy trên mặt đường. Anh ấy nói tất cả số ngô này là của anh ấy.

“Chúc mừng anh!” tôi nói. “Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Anh ấy đáp: “Vâng, tôi thường xuyên niệm những câu đó. Tôi cũng thường xuyên xem đĩa DVD mà anh đưa cho.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/14/326641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156493.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share