Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2016] Tôi năm nay 71 tuổi và chồng tôi 77 tuổi. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bình an vô sự

Chồng tôi bị một chiếc xe ô tô đụng phải khi đang trên đường về nhà từ khu mua sắm. Một chân của ông bị kẹt vào chiếc xe, ông ấy gọi người tài xế: “Xin hãy di chuyển chiếc xe và kéo tôi ra ngoài!”

Người lái xe trẻ tuổi có vẻ đã bị sốc. Cậu ấy hỏi chồng tôi xem ông có bị làm sao không và muốn đưa ông ấy đến bệnh viện.

Chồng tôi trả lời: “Bác ổn. Bác là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bác sẽ được Sư phụ mình bảo hộ.”

Chồng tôi nói chuyện với người lái xe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và hỏi liệu cậu ấy có muốn thoái ĐCSTQ không.

Cậu thanh niên nói: “Cháu là một thành viên của đoàn thanh niên. Cháu rất biết ơn nếu bác có thể giúp cháu thoái xuất khỏi nó.”

Muốn nhổ tận gốc tham nhũng

Tôi đã gặp nhiều loại người trong khi nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người có thể hiểu được lý do tại sao Đại Pháp bị vu khống và tại sao họ nên thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, cũng có những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ về Đại Pháp và từ chối thoái.

Tôi gặp một người đàn ông tại một hội chợ, là một Đảng viên và là chủ tịch ủy ban xã mới được bổ nhiệm. Tôi nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và ông đã chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, khi tôi khuyên ông thoái ĐCSTQ, thì ông lại từ chối.

Ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ thực sự bại hoại. Tham nhũng trong [nội bộ] Đảng tràn lan từ trên xuống dưới. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để trở thành chủ tịch xã để có thể giả bộ là một trong số họ. Tôi muốn xem điều gì đã làm cho họ tham nhũng và sau đó tôi có thể vạch trần họ.”

Tôi nói với ông ấy rằng thật tốt vì ông muốn bắt những người xấu, nhưng cách tiếp cận của ông có thể phản tác dụng, vì ông có thể dễ dàng bị cuốn theo và cư xử giống họ.

Ông vặn lại: “Nhưng làm thế nào tôi có thể bắt họ nếu tôi không phải là một trong số họ?”

Tôi giải thích: “Ông phải rất cẩn thận, đừng để bị cuốn vào những thứ đó. Ông không thể làm hại chính mình. Ông vẫn có gia đình. Trước tiên, ông cần phải thoái Đảng.”

Sau khi ngập ngừng, tôi lại tiếp tục: “Ông có thể giữ vị trí của mình, nhưng ông đừng bao giờ nên lợi dụng những người khác khi đang đương quyền. Giúp đỡ được cho càng nhiều người dân, ông sẽ càng được kính trọng.”

Tôi kết thúc bằng cách nói: “Những năm qua, Đảng hứa đấu tranh chống tham nhũng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả những quan chức tham nhũng sẽ bị báo ứng. Người tốt sẽ được phúc báo và kẻ ác sẽ bị trừng phạt, đó là thiên lý.”

Cuối cùng ông cũng đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi kết luận rằng bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta thường là hệ quả của những gì chúng ta đã nghĩ và làm. Nếu mọi người lựa chọn thoái Đảng, thì họ chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Có tâm lựa chọn phân biệt là không đúng

Khi nói đến việc thoái ĐCSTQ, tôi từng cho rằng khuyên những học sinh và sinh viên tốt nghiệp đại học thoái Đảng là khó khăn nhất.

Sư phụ giảng:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Chồng tôi bắt đầu nói chuyện với một sinh viên và nói với cậu ấy về Đại Pháp và phong trào thoái Đảng. Cậu sinh viên trẻ dường như đồng ý với những gì chồng tôi nói và vui vẻ lấy tài liệu Đại Pháp.

Chồng tôi nói với cậu cách truy cập vào các trang mạng bị chặn trên điện thoại di động của cậu. Cậu ấy đã rất vui mừng khi biết mình có thể đọc được các thông tin bị kiểm duyệt. Cậu quay ra và gọi bạn bè của mình: “Này, hãy qua đây. Ông này đang nói về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cần phải nghe điều này.”

Cả ba người họ đã lắng nghe và hiểu được tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trước khi đi, họ liên tục khuyên chồng tôi đặc biệt chú ý đến an toàn cho bản thân. Khi lên xe, họ đưa tay ra ngoài cửa sổ xe để vẫy chào và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cuộc gặp gỡ đặc biệt

Một ngày, tôi đi đến một khu chợ để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và gặp một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng đi cùng với cậu con trai mình. Tôi đoán ông ấy là một người có địa vị vì bộ quần áo ông đang mặc trông rất sang trọng.

Tôi chào và đưa cho ông một tờ tài liệu về Đại Pháp. Ông hỏi xem tôi còn có gì khác cho ông ấy không. Tôi bảo ông đợi một chút và quay sang phía một cậu thanh niên trẻ đang bán rau quả. Cậu ấy vừa nhận được bức thư ngỏ gửi đến Cục An ninh Công cộng và Phòng 610 về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Tôi nhờ cậu ấy đưa bức thư đó cho người đàn ông kia và hứa sẽ mang cho cậu ấy một bức thư khác khi tôi trở lại chợ.

Người đàn ông đó đã kinh ngạc khi nhìn thấy bức thư. Ông ấy lập tức túm lấy tôi và bảo tôi hãy đi theo ông ấy.

Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể là một cảnh sát hoặc một quan chức chính phủ. Khi chúng tôi đang đi ra khỏi chợ, tôi nói với ông: “Tôi ở đây vì muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chỉ sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó thì mọi người mới có thể được bình an.”

Trong lúc đó, chồng tôi phát chính niệm.

Người đàn ông đó ngắt lời tôi: “Đủ rồi! Tôi hiểu tình huống hơn bà.”

Tôi tiếp tục: “Vậy thì tại sao ông lại muốn ngăn cản những gì tôi đang làm? Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm việc tốt và thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nên đối xử tốt với các học viên.”

Ông chất vấn: “Vì bà thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà có thể cho tôi biết tên và địa chỉ của bà không? Nếu nói thật, tôi sẽ để bà đi.”

Tôi đã cho ông ấy thông tin cá nhân của mình, thậm chí còn nói với ông tên của bí thư Đảng của làng mình.

Ông nói: “Giờ bà có thể đi. Tôi đã để quên thẻ cảnh sát ở nhà rồi nên không thể đưa bà đến đồn cảnh sát.”

Vợ chồng tôi trở về nhà một cách an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Tôi vui mừng vì đã đưa được bức thư cho người cảnh sát đó. Tôi hy vọng ông ấy sẽ đọc và minh bạch chân tướng về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/325545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156484.html

Đăng ngày 25-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share