Câu chuyện được một học viên Pháp Luân Đại Pháp chép lại

[MINH HUỆ 30-03-2016] Tôi là một nông dân đã ngoài 70 tuổi. Tôi sống ở thành phố Phủ Thuận cùng cậu con trai 30 tuổi bị động kinh từ nhỏ. Cháu sở hữu một chiếc xe mô tô ba bánh chạy điện dùng chở người để kiếm sống.

Một buổi sáng tháng 10 năm ngoái, cháu bị tai nạn giao thông. Xe của cháu đã va chạm với một chiếc xe khác khiến hai người bị ngã xuống đất.

Lúc đó tôi cũng đang ở gần đó và đã vội vã đến hiện trường. Tôi thấy hai người cao niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Sau khi báo cho cảnh sát, tôi đã sắp xếp để đưa họ tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, một người bị chuẩn đoán là đã bị gãy xương, còn người kia thì bị rách một miếng to ở đằng sau đầu.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra! Người đàn ông bị gãy xương đã tỉnh dậy và đòi xuất viện. Ông đã tự trả tất cả các chi phí cho mình. Người bệnh nhân kia thì cũng đã được xuất viện vào ngày hôm sau.

Tôi không hiểu tại sao họ lại xuất viện một cách nhanh chóng đến vậy và lại còn thanh toán toàn bộ chi phí của mình. Sau này tôi mới biết rằng họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát xử lý tai nạn này, cũng không hề có sự tranh chấp giữa bất kỳ bên liên quan nào cả.

Tôi đã được nghe đến Pháp Luân Đại Pháp rồi, nhưng giờ đây tôi lại rất tò mò, vì vậy tôi đã mượn một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, tôi đã vô cùng xúc động, và hiểu được ý nghĩa của câu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Giờ đây tôi đã nhận thức được sự tình mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn đang bị chế độ Cộng sản bức hại.

Những người thân và hàng xóm của tôi đều đã nhận xét rằng, chúng tôi thật may mắn vì họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ có rất ít cơ hội để giải quyết tình huống đó một cách nhanh chóng nếu hai người họ không phải là học viên.

Khi cảnh sát báo cho gia đình tôi biết rằng các bên bị thương đều đã tự trả tất cả các khoản chi phí y tế của chính họ, những người biết tôi đều đã sốc, và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt!”

Như là kết quả của vụ tai nạn này, tôi, những người thân của tôi, và những người hàng xóm của tôi đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó. Tất cả chúng tôi đã thường xuyên nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Giờ đây, trước mỗi khi con trai tôi đi làm, tôi đều bảo cháu hãy niệm nhiều lần câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cháu đã nhẩm niệm cụm từ trên hơn sáu tháng nay, mỗi khi cháu đón khách chở đi đâu đó. Cháu đã không còn có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh động kinh nữa.

Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa với tôi khi tôi biết rằng hai người đàn ông cao niên bị thương trước đây đã hồi phục hoàn toàn mà không cần phải nhập viện hoặc dùng bất kỳ loại thuốc nào hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/30/325892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156327.html

Đăng ngày 17-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share