Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2016] Mùa hè năm 1996, khoảng sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc xe máy đã đâm vào xe đạp của tôi và chiếc xe đạp đã bị nghiền nát tệ đến mức bánh xe trước đã biến thành hình bán nguyệt. Con trai tôi ngồi phía sau xe và cả hai chúng tôi đều bị văng khỏi xe và ngã xuống đất rất mạnh. Con trai của tôi run lên vì sợ hãi. Người lái xe máy cũng rất hoảng sợ.

Một thanh niên trẻ cùng làng chứng kiến vụ tai nạn đã nhanh chóng đến giúp tôi và bắt đầu tranh cãi cho tôi. Tôi cảm ơn cậu ấy và không để cậu tiếp tục tranh cãi với người lái xe máy. Tôi chỉ đơn giản là đề nghị người lái xe máy giúp chúng tôi về nhà mà không yêu cầu bồi thường một xu nào. Người cùng làng không hiểu tại sao tôi không tức giận và chửi mắng người lái xe. Cậu ấy đã rất tức giận vì người lái xe máy đã không bồi thường gì cho tôi.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lan truyền những lời dối trá và tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Hầu hết mọi người đã bị lừa dối và có những suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên, người thanh niên trẻ chứng kiến vụ tai nạn đã nói với tất cả mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bản thân tôi đã chứng kiến.” Anh nói với mọi người rằng tôi đã bình tĩnh đối phó với vụ tai nạn như thế nào. Sau này khi tôi bị bắt giam, cậu ấy đã bảo vệ tôi.

Sáu năm trước, cậu thanh niên này đã được chọn làm công an của làng chúng tôi. Bất cứ khi nào biết được kế hoạch hành động của chính quyền nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cậu ấy sẽ cố hết sức để thông báo cho tôi biết. Cậu cũng bỏ qua các mệnh lệnh của cấp trên để bức hại các học viên, và không bao giờ tham gia vào cuộc bức hại.

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị quấy nhiễu vì nộp đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân vào cuối năm ngoái, cậu đã tìm cách để thông báo cho học viên hoặc người nhà của họ được biết. Mặc dù mệnh lệnh từ cấp trên thường đến trong thời gian rất ngắn, nhưng vì cậu là người đứng đầu, nên có ít sự quấy nhiễu trong khu vực của chúng tôi.

Cậu thường nói với chúng tôi rằng: “Miễn là tôi còn ở vị trí này, tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏi bị bắt giữ. Các bạn không hề làm gì sai cả. Nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả sẽ trở thành những người tốt. Điều đó thật tuyệt vời!” Cậu hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người dân làng nghe thấy vậy liền nói: “Cẩn thận đấy! Anh sẽ bị bắt nếu anh không dừng lại.” Cậu trả lời: “Tôi không sợ, tôi dám dùng loa phóng thanh để hô lên rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/23/156007.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share