Ngày 10 tháng 3 năm 2016

[MINH HUỆ 13-02-2016] Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều này xảy ra khi tôi nói chuyện với mọi người về môn tu luyện này và được họ đáp lại một cách đầy thiện ý.

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

Trong suốt mùa hè năm 2004, bàn chân tôi bị nấm khá đau đớn. Một phụ nữ nói với tôi hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã sợ hãi và kêu lên: “Ôi, trời ơi… là vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn!”

Cô nói: “Sự kiện tự thiêu tại Thiên An Môn là một trò lừa bịp.” Cô cũng nói với tôi rằng Đại Pháp có quyền tự do luyện tập trên toàn thế giới và chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này. Cô chắc chắn rằng tôi đã nhớ hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” từ đó về sau, tôi đọc chúng mỗi ngày.

Năm 2005, tôi nhìn thấy một tấm biển trên một cột điện viết rằng: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Tam thoái bảo bình an.” và có cả những hướng dẫn về cách làm tam thoái. Tôi đã làm theo các hướng dẫn đó và thoái khỏi Đoàn Thanh niên Trung Quốc, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Ngày 10 tháng 2 năm 2011, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nghĩ cách sử dụng loa để phát đi thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Sư Phụ của Đại Pháp là tốt!”.

Các cảnh báo về quấy rối sắp xảy ra tại nơi làm việc

Người quản lý nơi tôi làm việc đã bị một chiếc xe hơi đâm phải. Tôi đã đến thăm ông ấy tại bệnh viện.

Tôi nói: “Ngày nay, thiên tai nhân họa xảy ra khắp nơi, đó chính là lời cảnh báo nghiêm khắc từ Thiên thượng. Trung Cộng đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội. Trời sẽ diệt nó. Ông nên thoái ĐCSTQ. Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trong tâm mình và ông có thể giữ được an toàn cho bản thân.”

Ông trả lời: “Các nhà chức trách yêu cầu chúng tôi kiểm tra những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nên cẩn thận.”

Tôi nói: “Giang Trạch Dân, cựu độc tài của Trung Quốc vì ghen tức với Pháp Luân Đại Pháp nên đã ra lệnh đàn áp khi nhận ra rằng có hơn 100 triệu người tập luyện môn tu luyện này. Đại Pháp là Phật Pháp và hiện đang được tập luyện tại hơn 100 quốc gia. Sư Phụ của Đại Pháp và môn tu luyện này đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và bằng khen các loại.”

Ông ấy đã gật đầu đồng ý. Tôi muốn chắc chắn rằng ông đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi nói: “Ông không nên tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hãy cố gắng bảo vệ các học viên và đọc thuộc lòng câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Sau đó, ông ấy nói: “Tôi biết anh đang cố gắng để giúp tôi bớt đau hơn.” Tôi đưa cho ông một cuốn sách nhỏ, một đĩa DVD Thần Vận và bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Một hôm, có khoảng 30 người đang ở trong phòng hội nghị. Người quản lý đã nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tu luyện cả tâm lẫn thân, và các học viên Đại Pháp duy trì được sức khỏe rất tốt.”

Sau cuộc họp, mọi người đều có những ý kiến tích cực. Một người nói: “Người quản lý đã đồng ý với Pháp Luân Đại Pháp vì vậy nó hẳn là tốt rồi.”

Từ đó về sau, tôi đã luôn luôn được cảnh báo phải thận trọng khi các nhà chức trách ban hành lệnh sách nhiễu các học viên.

Bùa hộ mệnh Đại Pháp là “vô giá”

Tình cờ tôi gặp một người hàng xóm và hỏi anh ấy có phải là một đảng viên không. Anh nói mình là một đảng viên, nhưng không có ai nói với anh ấy về việc thoái ĐCSTQ cả. Vì vậy, tôi nói: “Đảng đã giết chết nhiều người dân Trung Quốc vô tội. Trời sẽ diệt nó. Anh phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì Thần Phật mới có thể bảo vệ anh.” Ngay lập tức, anh đã thoái đảng không chút do dự.

Tôi giải thích rằng vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp và tặng anh một bùa hộ mệnh. Anh nhận lấy nó và muốn trả tiền [mua] nó.

Tôi hỏi lại anh: “Người anh em, anh có phải trả tiền cho không khí không?” Anh nói: “Không khí thì miễn phí. Tôi không thể sống mà không có không khí.” Tôi hỏi tiếp: “Anh có trả tiền cho ánh sáng mặt trời không?” Một lần nữa câu trả lời là: “Không.” Tôi đã nói với anh rằng bùa [hộ mệnh] giống như không khí và ánh sáng mặt trời – đó là vô giá.

Anh ấy đã nhiều tuổi, bàn tay và chân của anh thường run lên, do đó, anh đi rất chậm. Một hôm, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi. Tôi quay lại và thấy anh ấy vui vẻ tiến về phía tôi với bước đi kiểu nhà binh. Tôi hỏi: “Anh có đem theo bùa hộ mệnh theo người không?” Anh mỉm cười: “Tôi đã đặt bùa ở vị trí nổi bật nhất trong nhà tôi rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/13/324100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/10/155870.html

Đăng ngày 11-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share