[MINH HUỆ 15-2-2016] Những nỗ lực của các học viên để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công cuối cùng đã có hiệu quả. Sau khi nghe được sự thật về môn tu luyện, nhiều sĩ quan cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã thay đổi thái độ tiêu cực của họ đối với Pháp Luân Công.

Nhân viên Phòng 610 cảm thấy bối rối và đau khổ

Gần đây, một nhân viên của Phòng 610 ở Sơn Đông đã viết thư gửi tới trang web Minh Huệ.

“Dựa trên những quan sát và giao tiếp của tôi với những học viên Pháp Luân Công, tôi phát hiện ra rằng, Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, thăng hoa về tinh thần và cung cấp cho họ những năng lượng tích cực.” Người này viết.

Anh nói rằng những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ma quỷ hóa Pháp Luân Công và lừa dối người dân Trung Quốc. Khi phát hiện ra điều này, anh đã cảm thấy bối rối và đau khổ.

“Làm ơn cho tôi biết, làm sao để tôi có thể liên lạc được với các bạn?” Anh viết.

Sĩ quan cảnh sát: “Chính sách khủng bố này là vô nghĩa”

Trên đường đi làm về, một học viên đã gặp một sĩ quan cảnh sát khu vực và họ đã nói chuyện với nhau một lúc.

Người cảnh sát hỏi: “ Anh đã biết chuyện cảnh sát B hay sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công đã bị liệt khi đang làm việc được một tuần rồi chưa?”.

“Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta,” Người học viên nói. “ Tất cả chúng ta đều biết rằng các học viên là vô tội. Thậm chí cả Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện cũng đang bị kiện vì đã bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng được nghe nói rằng sĩ quan B rất tích cực trong việc ngược đãi các học viên.”

B được đưa tới bệnh viện, nhưng ông ta đã bị liệt giường và mất ý thức kể từ đó đến nay.

Người học viên nói rằng cuộc đàn áp này là sai trái. “ Các học viên phải được tự do tín ngưỡng. Ngoài ra, việc kiện Giang Trạch Dân vì những tội ác mà ông ta đã phạm phải là hoàn toàn đúng đắn và được pháp luật bảo vệ. Khi những người như B vi phạm pháp luật sách nhiễu những học viên vô tội, họ đang phải chịu quả báo. Đây là luật của vũ trụ.”

Người cảnh sát khu vực đồng ý và nói: “Chính sách bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc là vô nghĩa. Đã đến lúc phải ngăn họ lại.”

Sao anh vẫn còn làm những việc xuẩn ngốc này thế?

Cuối năm 2015, một học viên tới một cửa hàng điện tử để mua vài thiết bị để lắp đặt đầu thu tín hiệu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Khi đang trả tiền thì một cảnh sát bước vào cửa hàng.

“Xem này, đây là một học viên Pháp Luân Công,” người thu ngân nói với người cảnh sát và chỉ vào những tờ giấy bạc anh ta đang cầm trên tay. “Có rất nhiều chữ trên những tờ giấy bạc, như: Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, và hơn 200.000 người đã khởi kiện Giang Trạch Dân.”

“Đó không phải là trách nhiệm của tôi.” Người cảnh sát nói.

Người học viên nói với người thu ngân: “Chúng tôi nói với anh sự thật về Pháp Luân Công là có ý tốt cho anh. Thậm chí đến cả cảnh sát bây giờ cũng đã biết phải làm gì, vậy mà anh còn đi tố cáo tôi với cảnh sát. Tại sao anh vẫn còn đi làm những việc xuẩn ngốc như thế.”

Sau khi người cảnh sát rời khỏi cửa hàng, người thu ngân đã xin lỗi người học viên: “Tôi sai rồi, xin lỗi anh nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/15/324158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/7/155829.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share