Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 6-4-2016] Buổi trưa ngày 10 tháng 3 năm 2016, bà Ngô Dĩ Lâm vừa đặt đứa cháu một tuổi của mình xuống giường ngủ thì bà nghe thấy ai đó đập mạnh vào cánh cửa. Bà ra mở cửa và thấy chồng bà bị một nhóm cảnh sát đẩy vào trong nhà.

Ông Ngô ra ngoài để thăm một người bạn vào sáng hôm đó và dự định sẽ về nhà muộn. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ người đàn ông 62 tuổi này tại nhà một người bạn của ông vì lâu nay ông bị coi là mục tiêu của chính quyền do tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp ở Trung Quốc.

Cảnh sát lục soát nhà của vợ chồng ông Ngô mà không có lệnh khám nhà. Họ tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính, ổ cứng USB, và những đồ có giá trị khác.

Ông Ngô nói với vợ rằng khi ông đến nhà bạn ông thì thấy cảnh sát đang lục soát nhà ông ấy, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi biết ông là ai, cảnh sát đã nói ông là người tiếp theo trong danh sách các học viên bị bắt ngày hôm đó.

Cảnh sát đe dọa sẽ bỏ tù ông Ngô vì đức tin của mình. Hiện tại ông Ngô, một công nhân đã nghỉ hưu của công ty cung cấp nước sạch ở địa phương vẫn còn bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam quận Tần Hoài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/6/326319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156189.html

Đăng ngày 11-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share