Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2016] Một cô gái đã bị bắt vì tìm cách đòi tự do cho cha mình và hiện phải chờ xét xử.

Vừa qua, cô Lưu Văn Như tới sở cảnh sát yêu cầu thả cha cô là ông Lưu Khánh Phú ra khỏi trại tạm giam. Cha cô bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 cùng ba học viên Pháp Luân Công khác chỉ vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Chu Thiên Công, ông Cao Vũ Lâm và bà Lưu Thục Hoa là những học viên bị bắt cùng ông Lưu Khánh Phú. Gia đình họ đều bị từ chối quyền vào thăm vào không được biết thông tin tình hình về thân nhân mình.

Ông Lưu và con gái

Ông Lưu là một người đàn ông kiệm lời. Mặc dù ông có công ty riêng và giàu có, nhưng ông luôn tiết kiệm. Trong mắt con gái mình, ông là một người cha tuyệt vời luôn nghĩ cho người khác. Chẳng hạn, ông thường mua những thứ đồ của người khó khăn để giúp đỡ họ cho dù ông không thực sự cần.

Cô Lưu cũng là một người nhân hậu và chính trực. Cô đã nhiều lần bị bắt vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Giờ cô lại bị bắt chỉ vì tìm cách giải thoát cho cha mình.

Vợ ông Lưu khóc lã chã khi nói về chồng và con gái. “Làm sao tôi có thể sống được? Cháu gái tôi (con cô Lưu Văn Như) cứ đòi mẹ nó và không thể tập trung học được. Nó bị chấn động lớn về tinh thần còn bạn bè ở lớp con bé cứ xì xào sau lưng nó.”

Các học viên khác

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Chu có nhiều thói xấu. Ông hút thuốc, uống rượu và cờ bạc. Ông nóng tính và từng gây rối ở đồn cảnh sát khi say. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, ông hoàn toàn thay đổi và hồi phục sức khỏe. Năm 2000, ông bị giam giữ vì tham gia thỉnh nguyện tại Bắc Kinh và năm 2010 ông buộc phải sống lưu lạc để tránh bị bắt giữ.

Ông Cao, cũng như ông Chu, từng hút thuốc và uống rượu. Ông thường gây gổ và chửi bới người khác. Năm 1997, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, ông đã từ bỏ các thói xấu đó. Gia đình ba người của ông đã trở nên hòa thuận. Việc ông bị bắt giữ khiến vợ ông lâm vào tình cảnh khó khăn để kiếm sống.

Cô Lưu sống cùng con gái sau khi ly hôn. Cô là một người nhân hậu, luôn vui vẻ cho dù mức thu nhập của cô rất thấp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/14/326637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/21/156359.html

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share