Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2016] Một nhóm bạn đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà riêng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang thì cảnh sát ập vào và bắt giữ họ.

2016-4-9-minghui-fuyu-zhangyawen--ss.jpg

Bà Trương Á Văn

Bà Trương Á Văn, một học viên Pháp Luân Công ở vùng lân cận huyện Phù Dư, tỉnh Cát Lâm, thấy lệnh bắt chính thức phê duyệt ngày 25 tháng 3, điều đó có nghĩa là bà có thể sẽ bị kết án vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bị bắt giữ vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán

Vào ngày mồng 10 sau Tết Nguyên Đán 2016, bà Trương đã đi gần 100 km tới thăm bạn là bà Tôn Phụng Hà, cũng là một học viên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Hai người đã có kế hoạch cùng các học viên khác trong khu vực đọc sách Pháp Luân Công vào dịp nghỉ lễ.

Cảnh sát Trần Hiểu Đông và Vu Vĩnh Giang của phường Kiến Trúc ở tỉnh Cáp Nhĩ Tân đã xuất hiện tại nhà bà Tôn. Trần gọi tới báo Sở cảnh sát quận Hương Phường là có nhiều học viên Pháp Luân Công tại nhà bà Tôn.

Một giờ đồng hồ sau, bốn xe cảnh sát của Phòng An ninh Quốc gia của Sở Cảnh sát quận Hương Phường tới nhà bà Tôn. Họ lục soát căn hộ của bà và đưa bà Trương, bà Tôn cùng các học viên khác tới trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân.

Nhà bị lục soát, con gái bị thẩm vấn

Vào 10 giờ đêm, Đặng Tuyết Tùng, Giám đốc Sở cảnh sát tìm tới căn hộ bà Trương. Lúc ông ta đến nơi thì con gái bà đang ở nhà một mình. Đặng và nhóm người của ông ta định đột nhập vào nhưng không được, nên bảo hàng xóm nhà bà Trương gõ cửa. Con gái bà Trương bị lừa ra mở cửa. Cảnh sát ập vào và lục soát căn hộ.

Họ ra lệnh cho con gái bà Trương về nhà cô rồi theo cô về lục soát căn hộ của cô. Họ tịch thu hai máy tính cá nhân, một máy tính bảng, một máy ảnh và bốn điện thoại. Hai điện thoại sau đó đã được trả lại.

Rắc rối vẫn chưa hết. Con gái bà Trương và con rể bà bị Đặng giữ để thẩm vấn. Khi con gái bà không lập tức trả lời câu hỏi của Đặng thì ông ta đá cô và dọa sẽ bắt giữ cô.

Một năm lao động cưỡng bức

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1992 và nhận được lợi ích về cả sức khỏe lẫn tinh nhần nhờ Pháp Luân Công. Bà là một Quản lý kinh doanh rất có năng lực tại ngân hàng địa phương huyện Phú Dư và từng được ứng cử cho vị trí Giám đốc ngân hàng. Bà cũng từng có một gia đình hạnh phúc.

Tháng 7 năm 1999, sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Khi bà trở về, ngân hàng buộc bà nghỉ hưu sớm dù lúc đó bà chưa đến 50 tuổi.

Năm 2008, khi bà đang phát tài liệu chân tướng phơi bày cuộc bức hại tại siêu thị, bà đã bị bắt giữ. Cảnh sát bắt giữ bà nói nếu bà nộp cho anh ta 10.000 nhân dân tệ, anh ta sẽ thả bà ra. Nhưng bà Trương không có khoản tiền lớn đến thế nên bà bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức trong một năm.

Trong thời gian bà bị giam giữ, mẹ bà, đã ngoài 80, phải một mình ở nhà. Con gái bà đã phải nghỉ việc để chăm sóc cho bà ngoại.

Những cá nhân tham gia vào vụ bức hại:

  • Viên Triệu Tường, đội trưởng đội an an ninh quốc gia, sở cảnh sát quận Hương Phường: +86-13604885769
  • Vương Điện Bân, cảnh sát: +86-15104690118
  • Trần Hiểu Đông, phó giám đốc sở cảnh sát Kiến Trúc ở Cáp Nhĩ Tân: +86-13351861515

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156333.html

Đăng ngày 07-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share